Chuyện ở một nhà vườn trồng hoa Tết

Anh Sang còn vinh dự được nhận Giải thưởng Lương Ðịnh Của vinh danh nhà nông trẻ xuất sắc năm 2013 của T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh. Những thành quả đó đều bắt nguồn từ vườn trồng hoa của anh.
Vườn hoa của anh Lê Văn Sang, ở thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ và các hoạt động hàng ngày.
Hiện tại anh Sang đang tất bật với mùa hoa Tết năm 2016. Vừa chọn cắt tỉa cây giống non để chuyển sang công đoạn ươm tiếp, anh Sang tâm sự: “Giữa tháng 4 Âm lịch tôi đã lên Đà Lạt mua 25.000 cây cúc giống về ươm trồng. Rồi ròng rã chăm sóc mấy tháng trời mới có được vườn cúc giống như thế này”.
Đến thời điểm đầu tháng 8 Âm lịch, anh Sang đã ương hàng trăm ngàn cây cúc giống. Năm nay, đến thời điểm này, anh đã xuất bán 100 ngàn cây cúc giống, thu về 22 triệu đồng.
Anh Sang giãi bày: “Mấy năm gần đây, giá cúc giống mua từ Đà Lạt cùng các loại vật tư trồng cúc đều ổn định nên giá cây giống vẫn giữ ở mức 220 ngàn đồng/1 ngàn cây. Điều tôi quan tâm nhất là làm sao chất lượng cây giống tốt nhất, người mua đem về trồng được dễ dàng, đảm bảo cúc phát triển đúng ngày, đúng lứa, cho hoa đẹp và nở đúng vào thời điểm Tết. Như vậy thì năm sau khách hàng sẽ tiếp tục lấy cúc giống của mình”.
Tết năm ngoái, anh Sang đã xuất bán 200 ngàn cây cúc giống, vẫn không đủ, phải đưa thêm về từ Đà Lạt xấp xỉ 20.000 cây nữa mới đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Theo dự tính, năm nay anh Sang sẽ xuất bán ít nhất 220 ngàn cây cúc giống.
Bên cạnh bán cúc giống, anh Sang cũng trồng 500 chậu cúc bán Tết. Vụ cúc Tết năm 2015, từ bán 400 chậu cúc (bình quân 200 ngàn đồng/chậu) và hơn 200 ngàn cúc giống, anh tổng thu hơn 130 triệu đồng, trừ chi phí, còn lãi 80 triệu đồng. Anh còn tự đúc chậu nên giảm được chi phí, tăng lợi nhuận. “Thiệt ra đó là tiền công của mình thôi, tóm lại thì ngày công vẫn cao hơn làm lúa, trồng ớt, trồng bắp…” - anh Sang tâm tình.
Những ngày này, đến khu vườn của anh Sang, như thấy mùa xuân đang đến gần. Ở đây công việc khá tất bật, người chọn cắt ngọn; người ươm trồng cây con; người nhổ xếp cây giống vào bao bì cho khách hàng đến lấy…Với anh Lê Văn Sang - nhà nông trẻ xuất sắc - đây là mùa bận rộn, bởi những công việc vào mùa hoa Tết luôn hối hả…với bao niềm hy vọng sẽ có những chậu hoa cúc vàng rực rỡ mùa xuân.
Có thể bạn quan tâm

Tôm chết hàng loạt ở ĐBSCL thời gian qua được các chuyên gia xác định nguyên nhân chính là do thuốc BVTV (nông dân sử dụng để diệt giáp xác) tồn dư trong môi trường.

Ngày 7/5, tại tỉnh Đồng Nai, Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp, lần I – năm 2012 với chủ đề “Sử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi” do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai tổ chức. Nhiều giải pháp áp dụng chế phẩm sinh học (CPSH)được người chăn nuôi rất quan tâm…

Ngày 22.6, ông Phạm Văn Thọ - Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Thọ (H.Phù Mỹ, Bình Định) cho biết bí đao khổng lồ (40 - 45 kg/quả) trên địa bàn đang được thương lái thu mua với giá 4.000 - 4.500 đồng/kg, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Những cơn mưa lớn xuất hiện đột ngột trong những ngày qua làm môi trường ao nuôi tôm biến động, tạo điều kiện thuận lợi cho các loài vi khuẩn, vi-rút phát triển gây bất lợi cho tôm nuôi, đặc biệt ở loại hình nuôi tôm công nghiệp (NTCN). Đồng thời cũng tạo điều kiện cho các loại bệnh lạ xuất hiện và phát sinh trên diện rộng như bệnh gan tụy.

Cả tuần nay, nhiều nông dân ở xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang mất ăn, mất ngủ vì các thương lái thu mua thanh long bán sang Trung Quốc ôm theo số nợ hàng trăm triệu đồng “bỗng dưng mất tích”.