Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Chuyện Làm Giàu Ở Mường Lay

Chuyện Làm Giàu Ở Mường Lay
Ngày đăng: 01/04/2014

Trước đây ở Mường Lay (Điện Biên) chẳng ai trồng ngô đông, khoai tây, làm nhà cho gia súc, gia cầm, nay thì ai cũng làm cả. Người nghèo làm vì muốn thoát cảnh khó khăn, người có điều kiện thì cố gắng để giàu hơn nữa...

Tích tiểu thành đại

Gần chục năm trước, gia đình ông Lò Văn Tắm, bản Ho Cang, phường Lay Nưa, thị xã Mường Lay, Điện Biên, vẫn thuộc diện đói nghèo.

Nhưng từ khi nhận thầu 2.000m2 ao cá để nuôi cá giống, cá thịt; khai hóa đất hoang, làm mương dẫn nước tưới chủ động cho hơn 1.000m2 ruộng lúa và chăn nuôi thêm một số gia cầm, cuộc sống của ông thay đổi hẳn. “Bây giờ mỗi năm tôi bán cá giống, cá thịt và gà, vịt cũng được ngót trăm triệu đồng. Gạo đủ ăn, không phải mua thêm, tích tiểu thành đại” - ông cười sảng khoái.

Theo lời giới thiệu của ông Tắm, tôi đến bản Tạo Sen trong phường Lay Nưa để gặp “hộ nông dân (ND) giàu nhất bản” - như lời ông Tắm nói. Đó là gia đình ông Lò Văn Giảng với mô hình kinh tế VACR. Chỉ tay lên vạt rừng trước nhà, ông Giảng bảo: ND bây giờ làm giàu mới khó chứ xóa nghèo thì chỉ cần có sức khỏe, chịu khó là được. Trước đây tôi cũng nghèo khó. Nhưng rồi mạnh dạn nhận khoán gần 9ha đất rừng.

Tôi trồng 100 cây vải thiều, 100 cây mận tam hoa, 400 cây nhãn, vài trăm cây xoài cát, bưởi Mỹ và cả tre nữa. Trồng mỗi thứ một ít là vì ở đất này có nhiều cũng khó bán vì quá xa xôi. Với lại còn dự phòng cây này mất mùa, cây kia mất giá… Lúc đầu cũng khó khăn nhưng chỉ sau mấy năm là có nguồn thu, mùa nào cũng có rau, hoa quả, măng tươi để bán.

Có vốn, tôi lại dốc vào khai hoang ruộng nước, làm ao thả cá, chăn nuôi trâu, bò. Bây giờ kinh tế khá giả, sức yếu, tôi thuê thêm nhân công, có lúc lên tới hơn chục người làm, toàn anh em trong bản này cả. Họ vừa làm, vừa học thêm nghề, đây chính là cách tập huấn khuyến nông hiệu quả nhất.

Nông dân ấm no Hội mới mạnh

Cũng theo ông Giảng: “Hội ND ở Mường Lay luôn sát cánh với hội viên ND. Chúng tôi khá lên được cũng là nhờ tổ chức hội. Họ tư vấn, động viên, giúp chuyển tâm tư nguyện vọng của chúng tôi lên cấp trên; giúp chúng tôi vay được vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo phong trào để chúng tôi thi đua. Ở cái phường này, nhiều hộ thoát nghèo là nhờ tổ chức Hội ND đấy…”.

"Cán bộ Hội ND và khuyến nông hướng dẫn mình cách nuôi cá, thâm canh lúa, bảo mình cách vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư sản xuất; thấy hay, thấy đúng mình làm theo. Nay thì đã có của ăn của để rồi”.

Ông Lò Văn Tắm

Quả thật, ND Mường Lay bây giờ tích cực lao động sản xuất, đổi mới cách làm ăn. Cứ nhìn ruộng, nương, vườn của họ là biết họ đã thâm canh có chiều sâu, biết cách đa dạng hóa nông sản, mùa nào thức ấy chứ không còn độc canh cây lúa nương, ngô giống cũ như trước nữa.

Ông Lò Văn Đoàn - Phó Chủ tịch Hội ND thị xã Mường Lay, cho biết: Ý thức chủ động xóa đói nghèo của bà con nơi đây đã nâng lên rất nhiều. Ngoài cây lúa, cây ngô 2 vụ, bà con còn trồng thêm rau xanh, đậu tương, đậu xanh, sắn, khoai tây… Trong chăn nuôi, đàn gia súc, gia cầm, thủy sản cũng được đầu tư mạnh.

Hộ nghèo thì chăn nuôi để cải thiện cuộc sống, hộ khá giả thì chăn nuôi để làm hàng hóa, làm giàu. ND vươn lên thì Hội cũng phải sát cánh cùng họ. Chúng tôi đã phối hợp với các doanh nghiệp, trung tâm dạy nghề, khuyến nông, bảo vệ thực vật… chuyển giao kịp thời cho ND những kiến thức về sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón, thị trường; đồng thời nắm bắt nhu cầu và nội lực của ND để tham mưu với cấp trên, xây dựng giải pháp hỗ trợ ND hiệu quả. ND no ấm thì Hội mới mạnh.


Có thể bạn quan tâm

Mở hướng phát triển cho quế Trà Bồng Mở hướng phát triển cho quế Trà Bồng

Nhà máy chế biến tinh dầu quế xây dựng tại thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng) đi vào hoạt động mỗi năm sử dụng 10.000 tấn cành lá quế, tạo sự an tâm cho người trồng quế về thị trường đầu ra. Đây là “mắt xích” rất quan trọng tạo ra chuỗi khép kín trong quy trình trồng và tiêu thụ quế để cho thương hiệu quế Trà Bồng càng có điều kiện vươn xa.

01/06/2015
Đậu phụng được mùa, được giá niềm vui nhân đôi Đậu phụng được mùa, được giá niềm vui nhân đôi

Đợt lũ nghịch mùa cuối tháng 3.2015 khiến nhiều diện tích hoa màu hư hỏng. Bù lại, những ngày qua, người trồng đậu phụng đang vui mừng, phấn khởi vì đậu phụng vừa được mùa lại được giá.

01/06/2015
Nghề biển ở thành phố Quảng Ngãi Nghề biển ở thành phố Quảng Ngãi

Kể từ khi thành phố mở rộng, sáp nhập thêm các xã biển là Nghĩa An, Nghĩa Phú, Tịnh Kỳ, Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi xuất hiện thêm nghề biển. Với số lượng tàu thuyền, sản lượng đánh bắt chiếm đến 40% của cả tỉnh, TP Quảng Ngãi bây giờ đã trở thành “trung tâm” nghề biển…

01/06/2015
Ma trận lúa giống Ma trận lúa giống

Đến hẹn lại lên, cứ đến mùa vụ, giống lúa như “trăm hoa đua nở”. Sự xuất hiện của quá nhiều giống lúa đã khiến người nông dân như lọt vào “ma trận”.

01/06/2015
Hải sản rớt giá, ngư dân ngại ra khơi Hải sản rớt giá, ngư dân ngại ra khơi

Dù đang vào mùa đánh bắt chính nhưng nhiều ngư dân đành cho tàu nằm bờ vì một số mặt hàng hải sản rớt giá, trong khi chi phí cho mỗi chuyến ra khơi lại tăng cao.

01/06/2015