Chặn Đứng Phân Bón Quá Đát Tung Ra Dịp Tết
Gần 15.000 chai phân bón lá hết hạn sử dụng chứa bên trong 600 thùng carton trong một kho hàng tại Tân Phú (TP.HCM) đã bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ vào ngày 12-2.
Sau thời gian theo dõi, Đội QLTT Tân Phú đột xuất kiểm tra kho hàng 59A Tô Hiệu (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú). Khi tổ kiểm tra ập vào đã bắt quả tang các nhân viên đang tháo nhãn mác cũ đã hết hạn sử dụng dán trên vỏ chai để làm nhãn mới thành các sản phẩm còn “đát”.
Cụ thể, QLTT phát hiện có hơn 14.000 chai phân bón lá đã hết hạn sử dụng trong năm 2014 nhưng được “phù phép” bằng cách tháo nhãn hết hạn thay nhãn có hạn sử dụng tới 20-1-2017. Trước mắt, Đội QLTT Tân Phú tiến hành lập biên bản, tạm giữ lô hàng tại kho bãi này để xử lý.
Ông Trần Thanh Tùng - Đội trưởng Đội QLTT Tân Phú (TP.HCM) cho biết: “Đây là đợt kiểm tra tổng quát trên địa bàn nhằm phát hiện hàng hóa giả, không rõ nguồn gốc cũng như chất lượng để người sử dụng các mặt hàng an tâm hơn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ”…
Có thể bạn quan tâm
“Vua” Ngao Sơn Hải Từ hai bàn tay trắng, với quyết tâm và bản lĩnh, anh Thái Bá Khang ở xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã thành công với mô hình nuôi ngao Bến Tre trên bãi biển quê nhà, thu nhập mỗi năm hơn chục tỷ đồng.
Nông Nghiệp 2014 Đối Mặt Khó Khăn Kép Nhập khẩu nông sản tăng tốc mạnh đồng nghĩa với việc tiêu thụ nhiều loại nông sản “made in Vietnam” ở chính thị trường trong nước sẽ trở nên cực kỳ khó khăn.
Chống Rét Cho Cá Rét đậm, rét hại dài ngày làm cho nhiều loài cá, tôm bị chết, ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất, sản lượng đặt ra cho cả người nuôi lẫn chỉ tiêu của ngành Thuỷ sản.
Gia Nhập TPP Ngành Chăn Nuôi Sẽ Gặp Khó Đến nay, kinh tế trang trại đã bị lỗ… 57.000 tỷ đồng! Ông Vang cũng khuyến cáo các nhà đầu tư không nên tiếp tục đầu tư mô hình kinh tế trang trại trong giai đoạn hiện nay.
Không Bán Được, Bắp Cải Đổ Trôi Sông Một vài con sông ở huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) mấy hôm nay xuất hiện nhiều bắp cải trôi lềnh phềnh. Nông dân xã Tân Bình giải thích, do giá quá rẻ, thu hoạch xong không có người mua nên bà con đổ xuống sông.