Cây bụi vùng quê thành thần dược trên phố Sài Gòn

Trên các đoạn đường Trường Chinh (phường 3, quận Tân Bình, TP HCM); Lữ Gia (quận 11), Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), những loại “thảo dược” được bày bán khá nhiều.
Dọc đường Trường Chinh, Lữ Gia, hơn 10 xe treo biển bán hoa atsito đỏ với giá 30.000 đồng/kg, kèm theo các tác dụng như giải nhiệt, mát gan, bổ máu...
Theo một người bán hàng trên đường Trường Chinh, atiso còn được gọi là hoa bụt giấm.
Nếu ăn sống, vị của hoa này rất chua.
Tuy nhiên khi ngâm đường, hoa có vị ngọt, được cho là có thể chữa bệnh nóng trong người, mát gan, bổ máu,...
Loại bông được cho là atiso đỏ được người bán rao là mát gan, giải nhiệt có giá 30.000 đồng/kg..
Người bán này cho biết, anh trực tiếp thu mua hoa atiso đỏ từ các nhà vườn ở Đà Lạt đem về bán.
Hoa có tác dụng tốt nên rất nhiều khách mua.
Mỗi ngày, anh bán được hơn 100 kg hoa này.
Một loại hoa lạ cũng được bày bán nhiều trên vỉa hè có tên là hoa nở ngày đất.
Theo một người bán, loại này có tác dụng điều trị, chữa bệnh máu nhiễm mỡ, tiểu đường… Cây tươi có giá 40.000 đồng/kg, khô 100.000 đồng/kg.
Theo hướng dẫn của người này, sau khi mua về, người bệnh rửa sạch cây thuốc, cho vào hãm lấy nước uống như trà khô.
Nước uống có vị thơm rất dễ chịu.
Song, khi phóng viên hỏi về cách dùng, liều lượng, người bán trở nên lúng túng.
Chị cho biết, người bệnh có thể uống bao nhiêu tùy thích.
Nhấn mạnh lần nữa về tác dụng của loại “thảo dược” này, chị cho biết, chỉ sau một thời gian uống, người bệnh sẽ thấy hiệu quả tức thì.
Thậm chí, có khách mua uống tại đây, bệnh tình đã thuyên giảm đáng kể.
Do đó, khách mua tương đối đông.
Trung bình mỗi ngày, chị bán được 15-20 kg các loại.
Hoa nở ngày đất được bán nhiều trên đường Trường Chinh, với mức giá 40.000 đồng/kg tươi, 100.000 đồng/kg khô.
Ảnh: Ngọc Lan.
Chia sẻ thêm về cây thuốc này, chị cho biết chị phải lên tận vùng biên giới, giáp Campuchia.
Quá trình vận chuyển lâu, khó tươi, tốn diện tích nên chị thường phơi khô tiện cho việc bán.
Không hề biết thông tin về cây “thảo dược” trên nhưng anh Minh (quận 11) vẫn mua liền lúc 4 kg với giá 400.000 đồng.
Vị khách này cho biết, đã bị mắc bệnh tiểu đường khá lâu nhưng điều trị thuốc tây không thuyên giảm.
Được một người bạn giới thiệu nên anh mua về uống thử.
Loại atiso đỏ, hoa nở ngày đất được bày bán trên nhiều tuyến đường thực tế là những loại cây dại mọc khá nhiều ở các tỉnh miền Trung.
Ông Nguyễn Văn Bé (Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) cho biết, loại atiso đỏ được người dân địa phương gọi là khế rừng hay bụt giấm.
Cây này mọc khá nhiều ở bờ sông, nghĩa địa.
Hoa có màu đỏ, giống trái dâu, có nhiều cánh.
Theo kinh nghiệm dân gian, người dân thường dùng bông này để trị ho, viêm họng.
Ông Bé cho biết ông chưa hề nghe nói loại hoa này có công dụng điều trị bệnh gan, thận.
Trong khi đó loại hoa nở ngày đất chỉ là cây bụi thường ven đường, bờ mương, không khó tìm.
Bà Hạnh (Long Khánh, Đồng Nai) cho biết, loại cây này mọc đầy trong rẫy chôm chôm.
Giống như cỏ, nở ngày đất phát triển nhanh và nhiều đến độ phải cắt bỏ, dù nghe nói nhiều về tác dụng chữa bệnh của chúng nhưng người dân rất ít dùng.
“Thời gian gần đây, nhiều chỗ thu mua hoa nở ngày đất với giá 5.000 đồng/kg.
Nhiều nhóm săn tìm loại cây này cũng xuất hiện.
Có ngày, họ cắt cả chục bao”, bà Hạnh nói.
Anh Nguyễn Xuân Sơn, nông dân ở Lạc Dương, Đà Lạt cho biết, hiện ở Đà lạt chỉ có astiso loại lớn màu xanh, giá 35.000 đồng/kg.
Còn cây bụt giấm chủ yếu là mọc bụi, hoang, không có vườn nào trồng loại cây này để bán.
Có thể bạn quan tâm

Vụ hè này, nhiều hộ nông dân ở Thanh Hóa đã trúng đậm vụ hành chăm với lãi lớn. Cây hành chăm có ưu điểm dễ trồng, tiết kiệm nước, củ hành chăm bé bằng hạt nhãn màu trắng, rất thơm nên dễ bán.

Sau những lần thất bại với mô hình nuôi thỏ, anh Huỳnh Chí Công (34 tuổi), ngụ tại xã Phước Vĩnh An, H.Củ Chi, TP.HCM lân la khắp các tỉnh khu vực miền Đông Nam bộ tìm kiếm mô hình chăn nuôi phù hợp với nghề nông của mình. Và mô hình nuôi rắn ráo trâu được anh lựa chọn để phát triển thành trang trại như ngày nay.

Những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước, hơn 4 triệu “dân xứ Nghệ mặt vàng như nghệ” bởi cả tỉnh thiếu lương thực trầm trọng. Ruộng đồng manh mún, cộng với khí hậu thời tiết khắc nghiệt khiến người nông dân quanh năm “bán mặt cho đất” mà chẳng đủ ăn. Từ trong khốn khó ấy, vụ hè thu ra đời đã trở thành cứu tinh cho cả xứ Nghệ

Ông Phan cho biết, một lần tình cờ lên mạng ông đọc được thông tin có nông dân ở Mỹ trồng được những quả bí ngô khổng lồ mà từ trước đến nay ông chưa bao giờ thấy. Ông tìm cách liên lạc với những người bạn đang sinh sống bên Mỹ nhờ mua bằng được giống bí ngô này đem về Đà Lạt trồng thử

Trước sức ép về đô thị hóa và phát triển các khu công nghiệp đã làm diện tích đất lúa ngày càng bị thu hẹp. Vậy làm gì để giữ ổn định đất trồng lúa? Phóng viên báo Nông Nghiệp Việt Nam đã ghi nhận ý kiến của lãnh đạo ngành nông nghiệp một số địa phương về vấn đề này.