Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Cao su tăng giá, người trồng vẫn không vui

Cao su tăng giá, người trồng vẫn không vui
Ngày đăng: 22/06/2015

Theo Sở NN-PTNT, hiện toàn tỉnh Phú Yên có gần 4.000ha cao su, trong đó 672ha được trồng mới trong năm 2013. Trong số diện tích trên thì diện tích có thể khai thác mủ là 2.000ha, tập trung ở hai huyện Sông Hinh trên 1.200ha, Sơn Hòa 800ha.

Theo nhiều người trồng cao su, thông thường tháng 5 là thời điểm bắt đầu thu hoạch mủ. Tuy nhiên cuối tháng 5 vừa qua, tại các vườn trồng cao su ở xã Sơn Định (huyện Sơn Hòa), vỏ tái sinh của cây cao su còn bị sẹo bởi dấu cạo mủ cũ. Ông Đinh Văn Quyền, một người trồng cao su tại xã Sơn Định, cho biết: “Trong hai năm qua, vườn cây cao su của tôi phát triển chậm, ít mủ, thời gian cho mủ cũng ngắn nên hiệu quả kinh tế mang lại thấp. Trước đây, trung bình 2ha cao su một ngày cạo 15kg mủ, nay không được 12kg, trong khi đó thuê một ngày công lao động hiện nay là 150.000 đồng”.

Ông Nguyễn Văn Dũng, cũng ở xã Sơn Định, cho hay: Năm ngoái, ở đây ít người cạo mủ cao su, một phần vì giá giảm, một phần cây ít mủ. Mới đây, giá mủ cao su tăng đôi chút, người trồng cạo mủ thì lượng mủ cho ra ít. Có gia đình bỏ công thu hoạch nhưng không có lãi là bao nên nhiều người không màng đến việc cạo mủ cao su.

Theo UBND xã Sơn Định, hiện toàn xã có 457,7ha cao su. Ông Nguyễn Thanh Trường, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Định, cho biết: Thời tiết nắng nóng kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt cũng như sản xuất của nhân dân. Năm ngoái, phần lớn diện tích cao su không thể khai thác mủ khi đã đến vụ khai thác, một phần vì giá thấp, một phần vì cao su ít tái tạo mủ. Riêng năm nay, sản lượng mủ cũng giảm nhiều so với các năm trước.

Hiện thương lái thu mua mủ cao su với giá 12.000 đồng/kg mủ đông, tăng 4.000 đồng/kg so với giá bình quân vụ2014, tương đương với giá mủ năm 2013 nhưng chỉ bằng 1/3 giá của năm 2010. Ông Bùi Văn Dũng có vườn cao su rộng 3ha ở xã Ea Bá (huyện Sông Hinh), nhẩm tính: Thuê hai công cạo mủ một ngày trả 300.000 đồng, trong khi đó chỉ cạo được khoảng 30kg mủ nên lãi không đáng là bao. Cạnh đó, ông Nguyễn Văn Hưng trồng 3ha cao su, cho hay: Năm ngoái, hầu như không ai thu hoạch cao su vì giá quá rẻ. Còn với giá như năm nay, chúng tôi tận dụng công gia đình, thu được 200.000 đồng/ngày.

Vườn cao su ở các xã Sông Hinh, Đức Bình Đông (huyện Sông Hinh), được người dân khai thác cầm chừng, đợi khi giá mủ lên mới cạo. Trước đây, vườn cao su của ông Nguyễn Văn Tâm ở xã Đức Bình Đông, được thu hoạch luân phiên theo kiểu Đ2 (cách một đêm thu hoạch một đêm), mỗi ngày thu hoạch 350 cây cho hai thùng mủ. Cách đây 5 năm, số lượng mủ này bán được 400.000 đồng. Nay vườn cây cho mủ kém, ông Tâm cạo mỗi ngày một thùng mủ, bán khoảng 120.000 đồng, kiếm đủ tiền đi chợ, còn dư chút ít thì mua phân thuốc.

Theo UBND huyện Sông Hinh, toàn huyện có 3.400ha cao su; trong đó, 1.200ha đã cho mủ. Tuy nhiên, hai năm gần đây, giá mủ giảm nên người dân chỉ khai thác cầm chừng. Ông Trần Thanh Định, Phó chủ tịch UBND huyện Sông Hinh, cho biết: Nguyên nhân giá mủ cao su giảm là do tác động của thị trường và nhà máy chế biến mủ cao su đặt tại huyện giảm mua mủ. Huyện đã chỉ đạo các xã khuyến cáo người dân sử dụng công lao động nhàn rỗi trong gia đình cạo mủ cao su để giảm chi phí.


Có thể bạn quan tâm

Cam Cao Phong Được Mùa, Được Giá Cam Cao Phong Được Mùa, Được Giá

Những ngày này về Cao Phong (Hòa Bình), đi dọc QL6 đâu đâu cũng thấy bày bán cam Cao Phong, cam Canh, người mua kẻ bán tấp nập.

13/02/2014
Nông Dân Thành Phố Nông Dân Thành Phố

Thị trường hoa tết năm nay, dòng hoa Dendro nắng được khách chuộng vì hoa đẹp, nở bền, nhiều loại có hương thơm. Giá của dòng hoa này đứng ở mức khá cao, từ vài trăm đến vài triệu đồng/giò lan, tùy chất lượng và số cành.

13/02/2014
Nghị Quyết Bám Đất Làm Giàu Nghị Quyết Bám Đất Làm Giàu

“Giờ thì khác rồi, xã mình gần 10 năm qua, không có tiêu chí nào trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới chưa đạt được…”. Chủ tịch UBND xã Thái Mỹ Nguyễn Văn Lâm bắt đầu câu chuyện khi nói về xã nghèo trở thành khá giả.

13/02/2014
Nhớ Mùa Cá Trước Nhớ Mùa Cá Trước

Từ cầu sông Ba(Gia Lai) nhìn về phía sông, những hòn đá cuội nằm phơi mình giữa dòng nước cạn đục. Đôi bờ, những cây bạch đàn ủ rũ, im lìm giữa tiết đông lất phất mưa bụi. Một lão ngư từng có tháng năm dài gắn mình với dòng sông huyền sử, nén tiếng thở dài: “Ôi nhớ những mùa cá trên sông vào những ngày giáp Tết…”.

13/02/2014
Biết Gìn Giữ, Rú Chẳng Phụ Công Người Biết Gìn Giữ, Rú Chẳng Phụ Công Người

Chúng tôi về các xã vùng cát huyện Phong Điền một ngày đầu năm mới 2014. Cái rét của ngày đầu năm, cũng không làm mất đi vẻ đẹp màu xanh của những chồi non và màu vàng rực của mai vàng, cúc pha lê, cúc 4 số và nhiều loại cây trồng khác trên các triền đồi rú cát.

13/02/2014