Bò Sữa Mở Hướng Làm Giàu

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập, con bò sữa đang được người dân xã Bình Thạnh (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) lựa chọn. Có thể nói, con bò sữa đang mở hướng làm giàu cho người dân nơi đây, nhưng, để đàn bò phát triển bền vững thì còn nhiều khó khăn, thử thách.
Theo thống kê của Hội Nông dân xã Bình Thạnh, hiện nay, trên địa bàn xã có 9 hộ nuôi bò sữa với tổng đàn bò gần 70 con. Trước đây, người dân xã Bình Thạnh đã từng nuôi bò sữa nhưng chỉ nuôi vài ba con để tận dụng nguồn thức ăn là phụ phẩm trồng trọt và nuôi một cách cầm chừng như một nghề phụ trong gia đình.
Phong trào nuôi bò sữa ở Bình Thạnh bắt đầu phát triển mạnh từ năm 2013, đây là thời điểm giá cà phê xuống thấp, giá sữa ổn định nên nhiều hộ dân nơi đây đã chuyển đổi diện tích cà phê sang trồng cỏ để nuôi bò sữa. Hiện nay, nhiều hộ gia đình ở địa phương đã tập trung đầu tư trang trại nuôi bò sữa với mô hình hàng chục con và đã có thu nhập với trên 20ha cỏ giống mới.
Anh Nguyễn Hữu Phúc - thôn Thanh Bình II, cho biết: “Gia đình tôi đang nuôi 10 con bò sữa, trong đó có 7 con đang cho sữa, trung bình mỗi ngày tôi thu được hơn 130 lít sữa. Với giá bán hiện nay là 14.500 đồng/lít, thì mỗi ngày gia đình tôi có thu nhập từ bán sữa là gần 2 triệu đồng.
Nuôi bò sữa cho thu nhập cao và ổn định hơn rất nhiều so với trồng cà phê trước đây. Với những lợi nhuận mà con bò sữa mang lại, chúng tôi quyết định chọn đây là nghề chính để mang lại nguồn kinh tế cho gia đình”.
Những thùng sữa trắng đang mang lại niềm vui và triển vọng cho người dân địa phương. Thế nhưng, người dân nơi đây đang nuôi bò sữa một cách tự phát và đang vừa nuôi vừa sợ, bởi họ đang mò mẫm tìm kinh nghiệm cũng như kỹ thuật chăn nuôi bò. Trong khi giá bò giống thì cao và nguồn gốc không rõ ràng nên rủi ro là rất cao. Gia đình chị Trần Thị Kim Yến - thôn Kim Phát đã từng bị thiệt hại hơn 60 triệu đồng do bò sữa bị chết.
Chị cho biết: “Gia đình tôi là một trong những hộ đầu tiên đưa bò sữa về nuôi tại địa phương. Khi mới nuôi tôi rất vất vả, mất ăn, mất ngủ vì lo cho đàn bò. Mình bỏ ra 60, 70 triệu đồng để mua được một con bò sữa, không biết cách chăm sóc mà nó bị bệnh, bỏ ăn, chết thì thiệt hại rất lớn.
Chính vì thế gia đình chị Yến cũng như những hộ nuôi bò tại Bình Thạnh mong muốn được tham gia nhiều lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò sữa để họ có kiến thức và hạn chế được rủi ro trong chăn nuôi. Ngoài ra, một số khó khăn nữa mà người nuôi bò sữa nơi đây đang gặp phải đó là nguồn vốn.
Hiện nay, mỗi con bò sữa mang bầu từ 3 - 5 tháng có giá khoảng 60 - 70 triệu đồng. Trên địa bàn xã Bình Thạnh hiện vẫn chưa có trạm thu mua sữa nên người nuôi bò sữa nơi đây phải đi ra xã Hiệp Thạnh với quãng đường hơn 16km để nhập sữa, (mỗi ngày phải đi 2 lần) nên rất tốn kém và mất thời gian.
Ông Bùi Đức Đảm - Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Thạnh cho biết: “Thời gian gần đây nhiều hộ dân trong xã đã đưa con bò sữa về nuôi thành công và cho thu nhập ổn định bước đầu. Tuy vậy, người dân nơi đây đang phát triển chăn nuôi bò sữa một cách tự phát.
Chưa có đề án, dự án nào để phát triển chăn nuôi bò sữa một cách bền vững, nên người dân rất khó khăn trong khâu kỹ thuật chăm sóc để đạt hiệu quả cao”.
Như vậy, con bò sữa bước đầu đã giúp người dân xã Bình Thạnh có thu nhập ổn định, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu giống vật nuôi, cây trồng.
Thế nhưng, chính quyền địa phương cũng cần có quy hoạch cụ thể, tuyên truyền và vận động người dân phát triển đàn bò sữa một cách hợp lý, đảm bảo môi trường, không nên ồ ạt phá bỏ cà phê để chuyển sang trồng cỏ nuôi bò để dẫn đến tình trạng cung vượt quá cầu lại thất bại.
Mặt khác, chính quyền địa phương cũng nên hướng dẫn người dân nuôi bò sữa làm thủ tục cấp giấy chứng nhận trang trại để được hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước…
Có thể bạn quan tâm

Dưới ánh sáng xanh huyền ảo được thiết kế mô phỏng đáy sâu đại dương và trông tựa như một công viên hải dương, những đàn cá mú bình thản lượn lờ trong những bể nước sủi tăm hình tròn bố trí trên tầng thứ 15 của một nhà kho ở Chai Wan, Hồng Kông.

Những năm qua, xã Hoằng Đông (Hoằng Hóa - Thanh Hóa) đã tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, điển hình như mô hình ớt xuất khẩu trồng 2 vụ/năm.

“Không có vốn, nông dân nỗ lực đến mấy cũng đành bó tay. Vùng tôm này ra đời đã hàng chục năm, song mới thực sự khởi sắc dăm ba năm trở lại đây, khi Phòng Giao dịch Hòa Sơn thuộc Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Hòa Vang (Đà Nẵng) giải ngân cho vay số tiền lớn”, ông Mai Phước Binh, Chi hội trưởng Chi hội Nghề nghiệp nuôi tôm nước lợ thôn Trường Định, xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang), tổ trưởng tổ vay vốn cho biết.

Lực lượng Kiểm ngư cùng các lực lượng chức năng khác luôn túc trực và sẵn sàng hỗ trợ cho ngư dân hoạt động trên các ngư trường thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Là công nhân cơ khí tại Nhà máy Z195, với đồng lương ít ỏi, không đủ trang trải cuộc sống, anh Trịnh Hồng Hiền ở xã Hợp Châu (Tam Đảo - Vĩnh Phúc) đã nuôi ý định làm giàu trên chính mảnh đất ông cha để lại.