Bền Chí Làm Giàu

Nhận thấy làm nông quá vất vả mà hiệu quả kinh tế mang lại rất thấp nên gần 10 năm nay, lão nông Nguyễn Giáo (75 tuổi), ở thôn Thượng Phước (xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) đã mở trang trại chăn nuôi gia cầm quy mô, cho thu nhập hàng chục triệu đồng/năm.
Với ông, lao động là niềm vui và là cách để dạy cháu con biết quý trọng sức lao động, giá trị cuộc sống. Bằng quyết tâm ấy, ông đã vượt khó vươn lên làm giàu bền vững trên vùng đất khó và trở thành gương sáng cho người dân trong vùng noi theo...
Khi nghe chúng tôi hỏi về tấm gương làm kinh tế giỏi Nguyễn Giáo, ông Lê Kim Cận, Chủ tịch Hội Nông dân xã Triệu Thượng không ngớt lời khen: “Ông Nguyễn Giáo tuy tuổi đã cao nhưng rất có ý chí, nghị lực làm giàu, biết cách tính toán làm kinh tế một cách khoa học. Không những vậy, ông còn nhiệt tình giúp đỡ bà con trong thôn cùng vươn lên làm giàu, xây dựng quê hương”.
Gia đình ông Nguyễn Giáo trước đây làm lúa nước quanh năm chỉ đủ ăn chứ không dư giả gì. Vùng đất Thượng Phước hay gặp hạn hán, ngập lụt nên làm lúa nước rất khó khăn. Để tăng thêm thu nhập, ông Giáo quyết định trồng 100 gốc tiêu trong diện tích vườn nhà mình. Nhờ áp dụng cách trồng và chăm sóc khoa học, bỏ nhiều công sức, vườn tiêu của ông ngày càng xanh tốt, hứa hẹn mang lại năng suất cao.
Thế nhưng, năm 1999, ngập lụt xảy ra, vườn tiêu của ông Giáo bị úng nước lâu ngày thối gốc, lá ngả vàng và dần dần chết sạch. Tưởng thất bại đó sẽ làm ông chán nản, thế nhưng với nghị lực vượt khó, sau tính toán kỹ lưỡng, nhận thấy việc trồng trọt dễ gặp rủi ro, ông chuyển đổi sang hình thức chăn nuôi.
Vài năm sau đó, trên mảnh đất vườn để trống, một mô hình chăn nuôi được ông Giáo gây dựng nên. “Sau khi đi nhiều nơi trong huyện học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi khoa học, cách phòng bệnh, đặt vấn đề với các đầu mối cung cấp thức ăn chăn nuôi tôi quyết tâm mở trang trại để đỡ vất vả mà thu nhập lại cao hơn”, ông Giáo chia sẻ.
Giống chăn nuôi chủ yếu của ông là các loại gia cầm như gà, vịt, ngỗng, ngan bởi chúng dễ nuôi và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hàng ngày, ông dành nhiều thời gian chăm sóc tốt đàn gia cầm, cho ăn tỷ lệ hợp lý tránh lãng phí và thường xuyên kiểm tra sức khỏe, tình hình dịch bệnh để phòng tránh kịp thời.
Hiện tại trang trại của ông có hơn 300 con gà ta nuôi lấy thịt, 10 con ngỗng mẹ, 1 ngỗng đực cho sinh sản lấy giống chăn nuôi, hơn 100 con ngỗng con, gần 70 con ngan lai. Nguồn thức ăn chủ yếu ngoài bột chăn nuôi gia cầm ông còn cho ăn kết hợp với cám gạo, cây chuối băm nhỏ, lúa, ngô... như vậy sẽ đỡ tốn kém hơn và chất lượng sản phẩm cao hơn, thịt gia cầm ngon, săn chắc hơn.
Nhờ được chăm sóc tốt, đàn gia cầm của ông Giáo lớn nhanh, ước tính sau mỗi lứa bán (trong vòng 3,5 đến 4 tháng là xuất bán) ông thu về gần 30 triệu đồng tiền lãi. Bên cạnh đó, số ngỗng mẹ được ông cho nhân giống lấy ngỗng con nuôi thịt và cung cấp con giống ra thị trường trung bình 1 năm ngỗng mẹ sinh sản 4 - 5 lứa, 1 con mẹ mỗi lứa sinh từ 8 - 9 con.
Riêng ngan thì ông chỉ nuôi bán thịt từ 4 - 5 tháng xuất đi 1 lần, sau đó lại đi mua con giống về tiếp tục nuôi. Tính theo giá thị trường hiện nay 1kg thịt gà ta giá khoảng 100 nghìn, 1 kg thịt ngan giá khoảng 60 nghìn đồng, giá mỗi cặp ngỗng con từ 180 đến 200 nghìn đồng và giá ngỗng thịt từ 140 đến 150 nghìn đồng/kg nên trung bình mỗi năm trừ hết mọi chi phí, lợi nhuận ông thu về từ mô hình chăn nuôi khoảng 80 triệu đồng.
Bên cạnh đó, ông Giáo cải tạo lại diện tích đất bỏ trống nhiều năm gieo trồng các loại cây ngắn ngày như ngô, sắn và trồng một số cây ăn quả khác. Sau những năm tháng vất vả cải tạo đất đai, ông đã có 7 sào ruộng trồng lúa nước. Với diện tích lúa đó ngoài việc làm lương thực cho gia đình, bán ra thị trường ông còn dành phục vụ cho trang trại chăn nuôi.
Ông Giáo cho biết: “Tôi mới tìm hiểu thêm mô hình nuôi bồ câu Pháp và thấy nó cũng dễ làm nên có lẽ vài tháng nữa tôi sẽ bắt tay xây dựng chuồng trại để nuôi nhằm tăng thêm thu nhập cho gia đình”. Sự bền chí vượt lên gian khó để thoát nghèo của ông Giáo xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người noi theo...
Có thể bạn quan tâm

Năm 2007, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, là một đảng viên trẻ được kết nạp Đảng trong môi trường quân đội, anh Trương Hữu Minh ở phường Tân Lập (TP. Buôn Ma Thuột) ý thức được rằng phát triển kinh tế gia đình, tự vươn lên trong cuộc sống là một trong những nhiệm vụ mà người lính cần phải tiên phong. Là con cả trong gia đình làm nông đông anh em, với mức lương ít ỏi cộng phụ cấp không đủ trang trải cho cuộc sống, anh luôn nung nấu quyết tâm tìm cho mình một hướng đi mới giảm bớt khó khăn về kinh tế cho gia đình.

Trong mười năm qua, Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam luôn đồng hành với người chăn nuôi vượt qua khó khăn đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, phản biện, kiến nghị các giải pháp phòng, chống dịch cúm, các chính sách khuyến khích chăn nuôi, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người sản xuất, kinh doanh gia cầm, góp phần khôi phục và phát triển chăn nuôi gia cầm bền vững.

Sản xuất rau là nghề truyền thống ở huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp). Những năm qua, việc canh tác rau của huyện giải quyết được phần lớn nhu cầu tiêu thụ rau xanh trong và ngoài tỉnh, tạo việc làm cho lao động nhàn rỗi địa phương.

Năm 2013, các đơn vị gồm Công ty Hồng Huế, Công ty Hoàng Vinh cùng tọa lạc ở TP.HCM và Công ty Cổ phần thủy sản Bạc Liêu thực hiện bao tiêu sản lượng 74ha đậu bắp với giá 7.000 đồng/kg (loại 1) và 25ha dưa lê với giá 9.500 đồng/kg của nông dân xã Tân Hòa (gần 14ha dưa lê của nông dân ở thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, Đồng Tháp).

Thành lập vào năm 2007, tới nay Bệnh viện cây trồng đã mở 6 lớp đào tạo kỹ năng “Bác sĩ cây trồng” với 240 lượt người tham gia.