Bayer Việt Nam Hỗ Trợ Con Em Các Hộ Nuôi Tôm Vào Đại Học

Ngày 18/8/2014, công ty Bayer Việt Nam, Nhánh Thuốc Thú y và Thủy sản đã tổ chức chương trình “Cảm ơn Cha Mẹ” tại Sóc Trăng.
Với mong muốn đồng hành và hỗ trợ cho các tân sinh viên hành trang cần thiết khi bắt đầu cuộc sống đại học, đại diện doanh nghiệp đã trao tặng các phần quà khuyến học cho con em hộ nuôi tôm trúng tuyển kỳ thi Đại học năm 2014. Mỗi phần quà bao gồm 500.000 đồng tiền mặt và mũ bảo hiểm, ba lô, áo thun, áo mưa... Chương trình dự kiến sẽ trao 250 phần quà cho các tân sinh viên tại nhiều tỉnh trên cả nước.
Anh Nguyễn Tấn Phát, phụ huynh em Nguyễn Khánh Duy, tân sinh viên đại học Cần Thơ xúc động chia sẻ: “Món quà Bayer trao tặng hôm nay cũng là một phần hành trang chúng tôi trao cho cháu trên bước đường sắp tới, động viên cháu dù gặp khó khăn đến thế nào cũng không được từ bỏ việc học tập!”.
Đây cũng là năm thứ 2 chương trình “Cảm ơn Cha Mẹ” được Bayer Việt Nam thực hiện và dự kiến sẽ trở thành hoạt động hàng năm hỗ trợ con em các hộ nuôi tôm của cả nước sắp bước vào ngưỡng cửa đại học.
Có thể bạn quan tâm

Hai tỉnh Bến Tre, Long An đều lập đoàn kiểm tra chuyên ngành để kiểm tra việc sử dụng chất tạo nạc trong chăn nuôi heo trên địa bàn.

Trong vài năm gần đây, giá cà phê nhân, hồ tiêu tăng cao và ổn định kéo dài, nhất là hồ tiêu nên đã thu hút nông dân các dân tộc đổ xô vào mở rộng diện tích cà phê, hồ tiêu không theo quy hoạch làm cho diện tích hai loại cây này vượt xa so với quy hoạch đến năm 2020.

Năm nay dù đã gần cuối tháng 7 âm lịch, song mực nước ở các sông đầu nguồn vẫn còn khá thấp. Nước ít ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động đánh bắt thủy sản, đặc biệt là nghề nuôi tôm càng xanh mùa lũ của người dân vùng đầu nguồn.
KTNT - Từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực liên tục sụt giảm. Điều đáng nói là, sự sụt giảm này không phải do nhu cầu thị trường không lớn mà là do chúng ta đang phải chịu sức ép cạnh tranh từ nhiều thị trường khác. Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng, nếu chúng ta không thay đổi thì việc thua ngay trên “sân nhà” sẽ không còn là nguy cơ.

Lo sợ rau quả và thực phẩm nhiễm bẩn, vợ chồng anh Chính, chị Thu ở phố Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) hơn 2 năm nay tự trồng rau, nuôi gà trên nóc nhà của gia đình mình.