Bắt Được Cá Gần 30kg Trên Rạch Nhỏ

Ông Phan Văn Bé (Ba Bé, 66 tuổi, ngụ ấp Lộc Hưng, xã Hòa Phú- Long Hồ- Vĩnh Long) kể, trưa 22/4, con ông phát hiện một con cá lạ nổi đầu ngớp nước ở dưới con rạch Mười Trầu trước nhà nên đã vào nhà báo cho gia đình biết.
Sau khi quan sát, 5- 6 người trong gia đình dùng lưới gân bao nuôi gà vườn vây bắt cá. Do cá quá mạnh nên suốt cả buổi vẫn không bắt được. Đến sáng ngày 23/4, cả nhóm người lại quần mấy tiếng đồng hồ, đến khoảng 8 giờ sáng mới bắt được cá. Sau khi đưa lên bờ, đo được chiều dài con cá là 1,4m, hoành 80cm và nặng 28kg.
Ông Ba Bé cho biết, ông sẽ xây hồ nuôi làm kiểng. “Đây là cá hải tượng, vì có lần tôi đi Sóc Trăng ghé mua bánh bía ở một lò bánh lớn, thấy ở đó có nuôi một con y như cá này và để bảng tên là cá hải tượng”- ông Ba Bé nói.
Hàng trăm người dân nghe tin, kéo đến nhà ông Ba Bé xem cá. Đây là lần đầu tiên người dân địa phương bắt được con cá vừa to vừa lạ này.
Có thể bạn quan tâm

Hai năm trở lại đây, ông Nguyễn Văn Quang chọn cách làm lạ mà hay là nuôi lươn sinh sản bán trứng ( thay vì bán lươn giống) như trước đây và đã đạt kết quả

Ông Ngô Hữu Phước, 63 tuổi, ngụ ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long chuyên nuôi cá nước ngọt. Năm 2019 ông tiến hành nuôi ruồi lính đen

Với nghề nuôi cá thát lát cườm mà anh Phạm Lâm Em, 38 tuổi, ngụ khu vực V, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang trở thành tỷ phú.

Sau mấy năm nuôi tôm thất bát, anh Phạm Văn Nghĩa (xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) chuyển qua nuôi ốc hương sạch cho hiệu quả kinh tế cao.

Từ vốn đầu tư ban đầu là 250 triệu đồng để bắt đầu mô hình nuôi tôm năm 2011 đến nay anh Vũ Văn Của(Thái Thụy) đã lãi ròng trên 4,5 tỷ đồng/năm.