Bắt Đầu Sản Xuất Dầu Cá Cao Cấp Ranee

Ngày 4/8, Tập đoàn Sao Mai An Giang tổ chức lễ phát lệnh sản xuất dầu cá cao cấp Ranee và ra mắt Ban Giám đốc Công ty cổ phần dầu cá Châu Á.
Đây là dây chuyền sản xuất được Tập đoàn Sao Mai An Giang đầu tư trên lĩnh vực chế biến dầu cá tiêu dùng. Dây chuyền này xây dựng tại Nhà máy tinh luyện dầu cá cao cấp Sao Mai thuộc xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Nhà máy được đầu tư các thiết bị, công nghệ hiện đại, nhập khẩu từ Châu Âu, với tổng diện tích gần 4ha, công suất giai đoạn 1 là 100 tấn nguyên liệu/ngày, tổng giá trị đầu tư gần 500 tỷ đồng.
Việc nhà máy tinh luyện dầu cá cao cấp Sao Mai ra đời là mắc xích quan trọng trong việc khép kín chuỗi nuôi trồng và chế biến cá tra, basa xuất khẩu khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Có thể bạn quan tâm

Từ sau cơn biến động rớt giá trong những năm 2005, 2006 làm các trang trại và người chăn nuôi lao đao, thì hiện nay dê, cừu đã dần lấy lại vị thế với tổng đàn ngày càng tăng.

Vừa qua, tại thôn Tầm Ngân 2, xã Lâm Sơn (Ninh Sơn - Ninh Thuận) có khoảng 3 sào mít, trong đó có 15% cây mít đang mùa thu hoạch bị sâu đục trái gây hư hại.

Trong sản xuất vụ hè-thu năm nay, với tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh trên 23.000 ha, nhờ thời tiết diễn biến có chiều hướng tương đối thuận lợi, Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã triển khai thực hiện các mô hình, dự án sản xuất mới và chuyển tiếp từ năm trước.

Theo phòng NN và PTNT huyện Sơn Dương, từ nguồn kinh phí của Nhà nước, năm 2011, huyện triển khai thực hiện Dự án phát triển cây rau vụ đông tại 7 xã với tổng diện tích trên 76,5 ha, gồm: Xã Trung Yên, Minh Thanh, Tân Trào, Vĩnh Lợi, Sơn Nam, Chi Thiết và thị trấn Sơn Dương.

Ngày 30/5 sắp sạ lúa trong đất 3 vụ, khi được tôi hỏi có thích làm 3 vụ hay không thì anh Ba Lố một nông dân làm ruộng cạnh tôi trả lời rằng: "Ở không chẳng biết làm gì, người ta làm mình phải làm theo, chẳng lẽ bỏ ruộng không làm, chứ giá lúa thấp như vầy, giá vật tư lại cao như vậy, thì hổng có ham làm 3 vụ một chút nào cả, giá lúa vầy hoài chắc gia đình tôi phải lên Bình Dương kiếm sống, chớ làm ruộng sống không nổi".