Anh Nguyễn Văn Minh khởi nghiệp từ mô hình chăn nuôi bò

Anh Nguyễn Văn Minh là đoàn viên thanh niên xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy. Do không có điều kiện để tiếp tục học lên cao, nên sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh Minh phải sớm lao vào cuộc mưu sinh phụ giúp gia đình.
Không như các bạn cùng trang lứa lên thành phố tìm việc, anh Minh ở tại quê nhà làm mướn, bán vé số. Anh Minh nhận ra rằng ngay tại quê hương mình có rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế hộ gia đình. Sau nhiều năm chăm chỉ lao động, tích lũy được một số vốn, anh Minh đã mạnh dạn mua 2 con bò giống để nuôi.
Anh Minh cho biết: “Hàng ngày tôi vẫn đi làm mướn cho các chủ vườn, chiều về thì cắt cỏ cho bò ăn. Không phụ lòng người chăm sóc, 2 con bò lớn nhanh, khỏe mạnh”. Hiện tại, trong chuồng nhà anh Minh có 12 con bò lớn, nhỏ.
Thời gian đầu chăn nuôi, anh Minh cũng gặp không ít khó khăn do thiếu hiểu biết về kỹ thuật chăm sóc bò và chưa dự tính được thời điểm thuận lợi nhất khi xuất chuồng, dẫn đến chăn nuôi không có lãi. Rút kinh nghiệm từ các lứa chăn nuôi đầu, anh Minh đã tích cực tham dự các buổi tập huấn, hội thảo về kỹ thuật chăn nuôi do Xã đoàn tổ chức. Sau khi đã có những kiến thức căn bản trong chăn nuôi, anh tiếp tục đầu tư nuôi bò, tận dụng đất trống xung quanh nhà để trồng cỏ.
Anh Minh phấn khởi cho biết: “Bò cái đẻ ra tôi để nuôi rồi bán bò thịt. Mỗi con bò thịt nuôi từ 12 - 18 tháng bán được giá từ 40 - 50 triệu đồng. Việc nuôi bò tuy không khó, nhưng để đạt được thành công, người nuôi cần chú trọng khâu chăm sóc, nhất là giai đoạn bò còn nhỏ, vì đây là giai đoạn bò dễ nhiễm bệnh. Để bò phát triển nhanh và hạn chế dịch bệnh, người nuôi cần bổ sung vitamin cho bò, cho bò ăn thêm cám hoặc thức ăn”.
Là một trong những thanh niên đầu tiên ở xã đạt hiệu quả với mô hình nuôi bò, nên đã có nhiều bạn trẻ trong và ngoài xã đến tham quan, học tập kinh nghiệm. Thấy đây là giống vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện địa phương và có thể nhân rộng, có chút kinh nghiệm nào anh Minh đều nhiệt tình phổ biến cho mọi người.
Điều đáng quý ở anh Minh là tinh thần làm việc không nghỉ ngơi. Được biết, sau khi lập gia đình, khi đã là ông chủ của đàn bò, anh Minh vẫn hàng ngày đi bán vé số, ai thuê gì anh cũng làm. Mỗi sáng anh dậy sớm đi bán hơn 200 tờ vé số; trưa về anh cùng vợ đi cắt cỏ cho bò. Anh Minh chia sẻ: “Là thanh niên, có khả năng lao động nên vợ chồng tôi tận dụng hết thời gian để lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình”.
Anh Nguyễn Văn Hiền, Bí thư Xã đoàn Hiệp Đức cho biết: “Anh Minh luôn chí thú làm ăn, biết chăm lo cho con cái ăn học. Bằng sự nhạy bén, ham học hỏi, chăm chỉ lao động, kinh tế gia đình anh ngày càng khấm khá. Anh Minh là một trong những thanh niên tiêu biểu của xã, là gương sáng cho thanh niên trong ấp, xã học hỏi và làm theo”.
Có thể bạn quan tâm

Việc thu hoạch rẹm chỉ trong thời gian từ 7 đến 10 ngày, không chỉ giúp nông dân vùng chuyển đổi sản xuất bảo vệ được vuông tôm, ruộng lúa, mà từ nguồn lợi được thiên nhiên ưu đãi, việc giăng bắt rẹm sẽ giúp cho người dân có thêm nguồn thu nhập cải thiện cuộc sống.

Chi cục Thủy sản, Sở NN&PTNT vừa tổ chức Hội thảo đầu bờ trình diễn kết quả mô hình “Nuôi cá rô phi hồng thương phẩm” tại hộ ông Đặng Thanh Vân, thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cho các cán bộ kỹ thuật, quản lý và một số hộ nuôi trồng thủy sản vùng bãi bồi ven biển Kim Sơn nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của mô hình.

Ba điểm khi xuất khẩu nông thủy sản sang Phần Lan và Bắc Âu: Cập nhật thường xuyên các tiêu chuẩn Châu Âu; An toàn vệ sinh thực phẩm tại các nhà máy chế biến, sức khỏe cho người lao động; Bao bì nhãn mác.

“Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của hệ thống nuôi có trách nhiệm với tác động tối thiểu đến môi trường và xã hội. Với chứng nhận ASC, chúng tôi sẽ có thể chứng minh cho khách hàng của mình thấy trại nuôi của chúng tôi được quản lý một cách có trách nhiệm. Chứng nhận ASC mang lại những cơ hội mới.”- theo ông Ngô Quốc Tuấn, phó chủ tịch Quốc Việt.

Gia đình anh Phương có 4 người, gồm vợ chồng anh, con và mẹ già. Tuy ở phường nhưng đất của anh Phương cũng chỉ là đất nông nghiệp cằn cỗi không trồng được cây gì cho ra hồn. Tổng cộng anh có 1.600m2 đất, gồm nhà ở, vườn tạp, ao cá… Còn lại 320m2 anh làm chuồng nuôi heo.