Anh Huỳnh Thanh Lãm thành công thuần hoá cá chình giống

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thuỷ sản, về công tác tại Trung tâm Giống thuỷ sản tỉnh Cà Mau được 2 năm, do hoàn cảnh gia đình, anh nghỉ việc về nhà để phát triển nghề nuôi và bán cá chình giống.
Ban đầu anh lấy cá giống từ miền Trung về bán lại và thả nuôi.
Sau nhiều vụ thả nuôi, anh nhận thấy tỷ lệ hao hụt rất cao, từ 30 - 50% nên lợi nhuận cũng giảm (do cá khó thích nghi với môi trường nước, với lại cá bắt mồi chậm, nuôi lâu lớn).
Ðó cũng là hạn chế chung của nhiều người nuôi cá ở TP Cà Mau.
Từ suy nghĩ, nếu mình cung cấp được con giống chất lượng cho thị trường thì đây sẽ là hướng mở cho kinh tế gia đình.
Nghĩ là làm, với kinh nghiệm nuôi cá nhiều năm và cũng từng thành công với mô hình ươm cá bống tượng giống, anh bắt đầu thử nghiệm thuần hoá cá chình giống bằng ao đất, sau nhiều lần thất bại, anh đã thành công và được nhiều người tìm đến mua con giống.
Ông Nguyễn Văn Chậu, ngụ xã Tân Phú, huyện Thới Bình nuôi cá đã nhiều năm nay, nhưng từ khi được người quen giới thiệu mua cá giống của cơ sở anh Lãm về nuôi, thấy đạt hiệu quả, nên mấy năm gần đây ông chỉ chọn mua con giống của cơ sở anh Lãm.
Ông bộc bạch, chất lượng con giống ở đây rất tốt mà kinh doanh rất có uy tín.
Mua con giống ở đây còn được anh Lãm chia sẻ kinh nghiệm nuôi khi có yêu cầu và anh rất nhiệt tình.
Anh Lãm chia sẻ, thuần cá giống nếu thuận lợi thì lợi nhuận cao hơn nhiều so với nuôi cá thương phẩm.
Nuôi cá chình ngoài nguồn nước thì con giống rất quan trọng.
Vì thế, khi ươm cá giống thành công anh rất mừng vì phần nào góp phần giải quyết được vấn đề con giống cho bà con, điều mà người nuôi nào cũng mong muốn.
Cá giống của cơ sở anh đủ các cỡ để khách hàng lựa chọn tuỳ theo yêu cầu của từng người.
Với lại anh không sử dụng thức ăn công nghiệp mà thay vào đó là cho ăn trùng chỉ, tôm, cá tạp nên khi mua về nuôi cá mau bắt mồi với cá phi (thức ăn người nuôi hay dùng).
Vừa ươm cá giống, vừa nuôi nên tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh của anh.
Những con giống không đạt chất lượng, anh giữ lại thả nuôi (với số lượng nuôi nhiều nên không bị sụt giá mà tạo được uy tín đối với khách hàng).
Anh Huỳnh Văn Tổng, ở khóm 4, phường Tân Thành, người có thâm niên nuôi cá hơn 10 năm, cho biết, có nhiều cơ sở cũng ươm con giống nhưng giống không tốt như mắt lộ, cá đen, nuôi không lớn, người mới nuôi khó phân biệt.
Còn đối với cơ sở của anh Lãm thì con giống được đảm bảo và nuôi không bị hao hụt, điều này nông dân rất thích.
Cũng là khách hàng quen thuộc với anh Lãm nhiều năm nay, anh Hồ Ðình Thủ, ở ấp 3, xã Tân Thành, cho biết:
“Con cá ươm thuần qua nước ngọt nên đã quen với môi trường, vì thế thả rất an tâm, cá mau ăn, mau lớn, không hao. Còn cá giống thiên nhiên mua về phải tập cho ăn lâu lắm”.
Có thể nói, đây là mô hình tạo được nguồn giống chất lượng cho người dân. Từ thành công trên, anh được Hội Nông dân phường phân công giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội Thuỷ sản phường 6 từ năm 2013
Có thể bạn quan tâm

Dự án nuôi kỳ đà thương phẩm quy mô nông hộ đã được Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ triển khai tại thị trấn Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế vào tháng 6/2010.

Canh tác cây lúa liên tục trong nhiều năm liền đã làm cho đất đai ngày càng suy kiệt, đồng ruộng mất cân bằng sinh thái, sâu bệnh có điều kiện bộc phát gây hại, năng suất lúa có khuynh hướng giảm… Điều này ảnh hưởng xấu đến thu nhập vốn đã thấp của người nông dân.

Những ngày đầu tháng 5 này, người nuôi tôm sú ở Sóc Trăng tiếp tục hoang mang, lo lắng trước tình trạng dịch bệnh đang lan rộng ở mức khó kiểm soát

Chi cục Nuôi trồng thủy sản Quảng Nam vừa có kết quả phân tích các chỉ tiêu môi trường trong các ao nuôi và kiểm tra bệnh tôm nuôi trên địa bàn tỉnh. Kết quả kiểm tra mẫu cho thấy mật độ vi khuẩn trong một số ao nuôi ở mức thấp, các mầm bệnh nguy hiểm trên tôm đều cho kết quả âm tính.

Bà con huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) đang rất phấn khởi vì có thêm vụ nuôi tôm sú trúng lớn. Năm nay, sản lượng tôm thu hoạch của huyện đạt 13.000 tấn, tăng gần 3.000 tấn so vụ nuôi năm 2010. đây là mùa tôm thứ 5 liên tiếp người nuôi tôm sú ở Cầu Ngang trúng lớn. Đâu là phép màu…?