Xã Khoai Tây

Những cuối tháng 10, nông dân xã Vũ An (Kiến Xương) tấp nập làm đất, bón phân, đánh rạch trồng khoai tây. Không ai bảo ai nhưng ai cũng có một mong ước chung là “mưa thuận gió hòa” thu hoạch trước tết để bán được giá cao.
Vũ An cách TP Thái Bình chỉ khoảng 10 km, có 165 ha cây vụ đông chủ yếu là trồng khoai tây, ngô, rau màu, củ cải sớm. Trong đó khoai tây vẫn là cây vụ đông chủ lực.
Ông Nguyễn Quang Thế, Chủ nhiệm HTX Vũ An cho biết: Năm 2012 xã trồng được 110 ha khoai tây. Đất trồng là loại cát cao, thịt nhẹ rất phù hợp nên thời gian sinh trưởng chỉ xung quanh 80 ngày cho thu hoạch. Do ảnh hưởng của bão số 8 đã làm cho một số diện tích ruộng trồng khoai bị chết, song vì còn thời vụ nên nhiều hộ vẫn tiếp tục trồng lại, năng suất thu được không dưới 600 kg/sào.
Cũng theo lời ông Thế đến giai đoạn thu hoạch thương lái về tận ruộng bới khoai để mua, thậm chí “đếm luống tính tiền”, nông dân không phải thu hoạch. Năm ngoái 1 kg khoai có giá thấp nhất là 6.600 - 8.000đ, trung bình là 10.000 đ, lúc cao điểm lên đến 13.000 đ nên nông dân phấn khởi lắm.
Tất cả 6 thôn của Vũ An đều có phong trào trồng khoai. Trong đó các hộ trồng nhiều như hộ ông Nguyễn Đức Thu, Trịnh Tùng, Trịnh Thúy thôn Đô Lương; hộ ông Trần Văn Ân thôn 6 trồng hàng mẫu cho thu nhập hơn 40 triệu đồng.
Được biết Vũ An có 3 kho lạnh bảo quản với số lượng 80 tấn giống nên với kinh nghiệm trồng nhiều năm, sau khi thu hoạch nông dân đã chọn những củ giống tốt đạt tiêu chuẩn để gửi vào kho lạnh. Giống khoai chọn trồng là giống chất lượng, chống chịu tốt Solara ruột vàng của Đức.
Xã còn liên hệ với các trung tâm để mua giống khoai siêu nguyên chủng cho bà con. Vì thế khoai tây đã trở thành một phong trào lớn về cây vụ đông mà không cần phải hô hào, vận động hay hỗ trợ giống như nhiều địa phương khác.
Ngắm cánh nhộn nhịp SX khoai tây đông, người cán bộ khuyến nông chúng tôi cũng rộn ràng niềm vui. Vừa đặt củ giống, vừa trò chuyện với nông dân, được biết: Trồng khoai tây vụ đông đã có từ rất lâu.
Đất ở đây lại dễ làm, mã củ sáng, đẹp nên dễ bán. Xã đã có máy làm đất, thuê khoảng 100 nghìn đồng/sào, giống thì nhà để được nên nhiều hộ trồng hết diện tích lại mượn thêm ruộng để làm như hộ ông Thu, ông Trịnh, bà Tản, bà Cải... thôn Đô Lương. Hộ có nhân lực thì trồng nhiều, không có thì trồng ít như nhà bà Mong, bà Thắm, bà Cải...
Đang làm đất, bón phân lót nghe hỏi chuyện, bà Tản cho biết: “Năm ngoái nhà tôi trồng gặp bão, thế mà 5 sào khoai trừ chi phí cũng thu được 13 triệu đồng. Tôi đang tính trồng hết mấy sào này mượn thêm ruộng trồng nữa vì thời vụ vẫn còn cho phép”. Rồi bà Tản chỉ ra đằng xa: “Đấy, bà Mong cùng thôn đã trên 60 tuổi, năm nào cũng trồng 3 đến 5 sào, thậm chí có năm còn mượn thêm, đầu ra không phải lo nên ai cũng muốn làm, bỏ thì phí lắm”.
Ngoài chân đất 2 lúa, Vũ An còn có 15 ha đất chuyên trồng cây màu. Men theo con đường làng, trước mắt tôi trải dài 3 ha rau củ cải đã đến thời điểm thu hoạch.
Theo lời Chủ nhiệm thì toàn bộ lượng củ cải này xã đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Cty Nông sản Hải Dương, nông dân chỉ việc đếm luống tính ra tiền. Như vậy trừ mọi chi phí thu được 3 triệu đồng/sào. Thu xong củ cải quay vòng trồng khoai tây là vừa.
Có thể bạn quan tâm

Suốt 10 năm qua, kể từ khi Nghị quyết T.Ư 5 (khóa IX) ra đời năm 2003, tình hình phát triển của kinh tế hợp tác nói chung và hợp tác xã (HTX) nông nghiệp nói riêng vẫn rất khó khăn.

Từ đầu tháng 5 đến nay, dịch bệnh trên tôm ở ĐBSCL tiếp tục diễn biến phức tạp, không ít hộ nuôi đã thu hoạch chạy dịch (tức chưa tới tuổi thu hoạch nhưng do tôm chết nên thu hoạch), cắt lỗ.

Sở NN-PTNT tỉnh Kon Tum cho biết, từ năm 2008, huyện Đăk Tô đã đầu tư gần 145 triệu đồng để thử nghiệm mô hình trồng cây cao su ở độ cao trên 700 m so với mực nước biển cho 9 hộ gia đình ở 2 xã Đăk Trăm và Văn Lem với qui mô mỗi xã 5 ha. Một số hộ dân khác trên địa bàn cũng đã đầu tư trồng thêm gần 59 ha (trong đó xã Văn Lem 37 ha, Đăk Trăm 22 ha).

Những ngày này, đi dọc tuyến đường vào các khu sản xuất thuộc thị trấn Nông trường Mộc Châu (Sơn La), các xã Tân Lập hay Vân Hồ (Mộc Châu), thấy từng đoàn xe chở cây ngô đã băm vụn về khu vực chăn nuôi bò sữa làm ủ ướp. Dưới cái nắng dịu của miền thảo nguyên, đi qua những đồng cỏ xanh mượt, tôi đã ngửi thấy mùi ngai ngái của cỏ, của ngô cây từ những hầm ủ ướp đang giai đoạn lên men. Mùa ủ ướp đang rộ.

Sở NN-PTNT Phú Yên cho biết, từ tháng 4-2013 đến nay, chỉ có 117/973 tàu công suất trên 90CV tham gia đánh bắt hải sản xa bờ, số còn lại phải hầu như không hoạt động.