Trái cây rẻ như cho tràn ngập đường phố Sài Gòn
Giá rẻ “bất ngờ”
Thông thường, trái cây đầu mùa luôn có giá cao bởi khan hiếm hàng. Tuy nhiên, theo nhiều tiểu thương năm nay thời tiết thuận lợi nên nguồn nguồn cung dồi dào.
Chạy dọc đường Quang Trung (quận Gò Vấp), Cộng Hòa (quận Tân Bình), Lê Văn Việt (quận 9), Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh),… không khó để tìm thấy những loại trái cây đặc sản mùa hè đang được đổ đống như thanh long, dưa hấu, ổi, chôm chôm, vải thiều…
Mặc dù mới đầu mùa nhưng chôm chôm cũng chỉ có giá 10.000 đồng/ 1kg
Không những vậy, tại các con đường lớn nhỏ, những xe bán trái cây dạo được các chủ xe trưng các bảng giá rẻ như cho. Ven các tuyến đường ngoại ô thành phố, không khó để bắt gặp xe bán trái cây với đủ loại, đủ mức giá.
Thanh long trắng đổ đống được các tiểu thương bán với giá vô cùng rẻ mạt, chỉ 10.000/3 kg. Thanh long đỏ được bán với giá cao hơn, khoảng 10.000 đồng/ 1 kg.
Anh Nguyễn Trung Đức, người bán trái cây lâu năm trên đường Lê Văn Thịnh, quận 2 băn khoăn : “Không biết sao năm nay giá thanh long lại rẻ như vậy. Tháng trước giá còn mấy chục ngàn một kg mà giờ còn không nổi 5.000 đồng/1kg. Loại to, ngon nhất cũng chỉ có chưa đến 20.000 đồng. So với năm trước, năm nay trái cây nhiều, giá rẻ hơn nhưng sức mua rất chậm. Thấy rẻ nhưng người mua cũng ít. Trung bình mỗi ngày tôi bán được 100kg. Giá rẻ nên ai cũng tranh thủ bán tháo.”
Ngoài thanh long, các loại trái cây khác cũng được bán với giá rất rẻ. Thơm (dứa) chỉ giao động ở mức 10.000 đồng/3 trái. Ổi miền Tây cũng chỉ 15.000 đồng/ 2 kg. Dưa hấu Long An là 6.000 đồng/ kg.
Đáng chú ý, chôm chôm mới đầu mùa nhưng chỉ có mức giá 10.000 đồng/1 kg. Chôm chôm nhãn là 20.000 đồng/ 1kg. So với thời điểm năm ngoái mức giá này chỉ bằng một nửa.
Được mùa nhưng ế ẩm
Mặc dù nguồn cung dồi dào nhưng theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, hầu như các sạp, gian hàng hay xe đẩy bán trái cây đều khá vắng khách. Theo các tiểu thương, đợt này lượng trái cây về nhiều nên buộc họ phải giảm giá.
Bà Hoa, tiểu thương tại chợ Bà Chiểu cho biết: “ Trái cây ngon, giá rẻ nhưng khách mua vẫn ở mức bình thường nên tôi chỉ dám nhập số lượng ít vì sợ bán không hết.”
Dưa hấu Long An được đổ đống với giá chỉ 6.000 đồng/ 1kg
Lý giải cho việc giá cả nhiều loại trái cây giảm mạnh, các tiểu thương cho biết do nguồn cũng ở thời điểm hiện tại quá dồi dào. Trong khi đó, nhu cầu của người dân vẫn ở mức bình thường.
“Một ngày cả mấy chục tấn trái cây đổ về đây. Bởi vậy phải giảm giá chứ không là ế hàng, mà toàn là trái cây nhanh hư không à”, cô N.T.Tâm, tiểu thương tại chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức cho biết.
Một tiểu thương khác tại chợ đầu mối này cũng cho biết, do thời tiết tại Sài Gòn đang vào thời kỳ nắng nóng nên các loại trái cây có tính giải nhiệt như thanh long, dưa hấu, cam.. bán chạy hơn. Trong khi đó, chôm chôm hay vải thiều bị chững lại. Nguồn cầu chưa tương xứng với nguồn cung nên đương nhiên giá trái cây sẽ giảm mạnh.
Anh Phú, bán thơm trên đường Lê Văn Việt, quận 9, cho biết: "Năm nay thơm miền Tây được mùa, trái cũng bự, ngọt và nhiều nước hơn so với mọi năm nhưng bán từ sáng tới tối lâu lâu mới có người mua. Mà cũng ít người mua với số lượng nhiều, hầu như ai cũng chỉ mua 1 trái hay 2 trái gì thôi. Do vậy, tôi phải xuống giá để đẩy hàng cho hết trong ngày, nếu không lại bị hư thì coi như mất trắng.”
Có thể bạn quan tâm

Nhà phát minh nông dân Trương Thanh Khoan sau khi phát hiện được một loài kiến làm tổ trên cây dó đã bắt đầu nghiên cứu tập quán sinh sống của kiến, thuần dưỡng kiến, làm “chuồng” gỗ nuôi kiến, trồng cây lấy lá cho kiến ăn và cho kiến uống nước dừa.

Thu nhập tăng, điều kiện sống thay đổi, thêm nhiều cơ hội tiếp xúc khoa học kỹ thuật, giáo dục..., chất lượng sống người dân vùng nông thôn TP.HCM đã được nâng cao rõ rệt những năm qua.

Sở hữu "thân hình" nặng tới 854kg, chiều cao 1,37m, chu vi hơn 5,2m, trái bí ngô của cặp anh em sinh đôi nhà Paton đã chính thức trở thành "quái vật" bí ngô có cân nặng khủng nhất vương quốc Anh.

Từ loại trái cây mọc hoang là cà na và hồng quân, rụng xuống nước cá cũng không thèm ăn, một nông dân vùng Bảy Núi (An Giang) đã tận dụng và sản xuất thành công loại rượu nhẹ giữ nguyên hương vị đặc trưng “không giống ai” của những loại trái này...

85 năm trước, cuộc biểu tình ngày 12.9.1930 của hơn 2 vạn nông dân (ND) huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) bị thực dân Pháp đàn áp chìm trong biển máu... Nối tiếp truyền thống hào hùng ấy của cha anh, ngày nay ND Hưng Nguyên đang nỗ lực vươn lên làm giàu cho mình và cho xã hội.