Tiếp Tục Đầu Tư Cho Nông Dân Trồng 100 Héc-Ta Đậu Bắp Nhật

Sở Công thương tỉnh, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) vừa có buổi làm việc với huyện Châu Phú (An Giang) về tình hình cung ứng giống đậu bắp, thực hiện chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ lúa Jamine Global GAP và việc xây dựng nhà máy sơ chế nguyên liệu.
Thực hiện chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ đậu bắp Nhật ở huyện Châu Phú, năm 2012, nông dân đã gieo trồng 2 vụ 55 héc-ta, năng suất 12 tấn/héc-ta, với giá bao tiêu giá 6.000 đồng/kg, đạt mức lợi nhuận từ 33,1 - 41,2 triệu đồng/héc-ta, nhưng vụ hè thu vừa qua, tình hình xuất khẩu gặp khó khăn. Phó Tổng Giám đốc Satra Trần Thành Nam khẳng định: Sắp tới, Công ty Satra tiếp tục gắn kết, đầu tư giống đậu bắp Nhật, hỗ trợ kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm cho nông dân, phấn đấu đạt 100 héc-ta kế hoạch. Đồng thời, sẽ xúc tiến xây dựng nhà máy nếu có vùng nguyên liệu ổn định.
Riêng chuỗi sản xuất tiêu thụ lúa Jamine đạt tiêu chuẩn Global GAP, Công ty Satra thu mua 6.710 đồng/kg (cao hơn giá thị trường 10%) cho 11 nông dân xã Bình Chánh gieo trồng 35,15 héc-ta, lợi nhuận 20,06 triệu đồng/héc-ta. Tới đây, tỉnh khởi động dự án liên kết sản xuất tiêu thụ lúa Jamine đạt tiêu chuẩn Global GAP, sẽ cùng công ty tạo vùng nguyên liệu, đẩy mạnh thu mua sản phẩm, duy trì diện tích trồng lúa đạt chuẩn cho nông dân.
Có thể bạn quan tâm

Đúng như nhận định của nhiều nhà vườn, thị trường nông sản năm nay vẫn là một ẩn số khó “dò”. Bên cạnh những nông sản “được giá”, đầu ra ổn định thì một số loại trái cây khác như dâu xanh, dâu vàng, thậm chí măng cụt, chôm chôm dù mới vào mùa đã có dấu hiệu “rớt giá”.

Thị xã Ngã Bảy đang chuẩn bị ra mắt xã nông thôn mới (NTM) cuối cùng và trở thành đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn NTM.

Nhà nước cần có các cơ chế bảo vệ doanh nghiệp như chỉ cho phép doanh nghiệp có vùng nguyên liệu được xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác với nông dân...

Sau nhiều năm gắn bó với chốn thị thành náo nhiệt của TP.Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận), do đam mê nghề chăn nuôi nên Phạm Minh Quang đã rời bỏ mảnh đất yêu thương của mình mà đến xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) lập nghiệp, cuộc sống đã bắt đầu thay đổi từ đây.

Không may mất đi một cánh tay, nhưng anh Nguyễn Văn Ngô (44 tuổi, trú khu phố Vĩnh Phước, phường Đông Lương, TP. Đông Hà, Quảng Trị) đã vượt khó làm giàu nhờ nỗ lực cá nhân, sự hỗ trợ của gia đình và tổ chức hội.