Tạo cơ chế cho nhà nông cất cánh

Ông Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội (phải) và ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch T.ƯHội Nông dân Việt Nam (trái) trao tặng danh hiệu cho các nông dân xuất sắc tối 14.10.
Ông Phan Kiếm Hiệp (xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định): “Đau” khi nhà nông được mùa mất giá
Bác Hồ từng nói “Dân có giàu thì nước mới mạnh”, “Người nông dân làm ra tất cả”… Bây giờ, chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức, được Đảng và Nhà nước ủng hộ, đã đem lại niềm khích lệ lớn với người nông dân, giúp chúng tôi có thêm niềm tin, động lực để phát triển kinh tế cho gia đình, cho quê hương, đất nước.
Là một người lính của thời chiến, đến thời bình tôi vẫn muốn được chiến đấu trên mặt trận kinh tế, được làm một “người lính nông dân”.
Tuy nhiên, trong quá trình làm “người lính nông dân” của mình, tôi cũng mong muốn Nhà nước ủng hộ hơn nữa cho người nông dân.
Bất kỳ nông dân nào trên khắp đất nước, dù trồng trọt hay chăn nuôi...
đều cần có những chính sách ủng hộ từ phía Đảng và Nhà nước trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm, thị trường tiêu thụ.
Tôi thấy đau lắm khi nhìn cảnh người nông dân rơi vào tình trạng “mất mùa được giá”, “được mùa mất giá”, hoặc sáng chế ra sản phẩm kỹ thuật phục vụ cho nông nghiệp nhưng không được bảo hộ tác quyền…
Ông Nguyễn Trí Nghiệp (xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long): Muốn có những liên kết “thật sự mạnh mẽ”
Đối với chúng tôi, được bình chọn và tuyên dương tại Lễ tôn vinh “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2015” là một hạnh phúc to lớn không gì sánh được.
Trước đây, chúng tôi không biết về chương trình; mục tiêu của chúng tôi trong cuộc sống thường nhật là cố gắng sản xuất, kinh doanh để vừa mang lại kinh tế cho gia đình, vừa góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
Được Nhà nước tôn vinh là động lực kích thích chúng tôi hơn nữa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những năm tới.
Nhân đây, tôi cũng muốn gửi đến các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước những vấn đề còn trăn trở như sau: Trước hết về kinh tế nông nghiệp, hiện nay người nông dân chúng tôi hướng tới không còn là nông nghiệp tự cung tự cấp nữa mà chúng tôi đã nhắm vào những thị trường nhất định.
Vì vậy, chúng tôi đang rất cần thông tin về khoa học, kỹ thuật, thị trường… Hiện chúng tôi đang tiếp cận những thông tin này hết sức khó khăn.
Vấn đề tiếp theo, bà con nông dân chúng tôi hiện nay còn vất vả lắm.
Chúng tôi đổ mồ hôi, nước mắt để kiếm cái ăn nhưng so về hiệu quả thì thua kém nông dân nước ngoài rất nhiều.
Vì vậy, chúng tôi chỉ muốn nhà nước tạo điều kiện, đầu tư phát triển địa phương thêm về chiều sâu như: Đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng cầu đường, chính sách thu hút nguồn nhân lực cho địa phương… Cơ sở hạ tầng được cải thiện, chính là cơ hội để nông dân giảm nghèo và làm ăn khá giàu hơn.
Đây được ví như đường băng mới cho nhà nông Việt Nam cất cánh vào bầu trời hội nhập quốc tế.
Cuối cùng, người nông dân chúng tôi mong muốn có sự liên kết với doanh nghiệp, Nhà nước… Mong muốn của chúng tôi là liên kết thật sự.
Hiện nay liên kết này khá lỏng lẻo.
Ngoài ra, Nhà nước cũng cần có chính sách phân công lao động hợp lý theo từng địa phương, vùng miền để thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân phát triển hơn nữa.
Ông Đinh Văn Thiểm (xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định): Mong được gỡ khó “đầu tiên - tiền đâu”
Lễ tôn vinh “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2015” đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với người nông dân.
Tuy nhiên, người nông dân chúng tôi hiện nay vẫn là “lấy ngắn nuôi dài” trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.
Chúng tôi khao khát được hội nhập, mong muốn người nông dân Việt Nam bắt kịp xu thế của thế giới, thế nhưng vẫn còn vướng rào cản vay vốn.
Hy vọng thời gian tới chúng tôi sẽ được tạo điều kiện gỡ được rào cản “đầu tiên – tiền đâu” này.
Ông Y Wit Nie (Buôn Hô, xã Ea Dương, huyện Cư Mgar, tỉnh Đăk Lăk): Chúng tôi lãi nhiều từ chuyến đi này
Là một trong số ít bà con nông dân người dân tộc thiểu được vinh danh tại lễ tôn vinh “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2015”, tôi thấy rất tự hào.
Đây cũng là động viên to lớn để tôi và bà con dân tộc khắp cả nước thêm quyết tâm làm giàu cho quê hương, đất nước.
Chuyến đi này, tôi lãi rất nhiều, tôi khám phá được khá nhiều mô hình của nông dân các tỉnh.
Sắp tới tôi sẽ áp dụng một số kinh nghiệm hay từ những mô hình này vào sản xuất, đồng thời cũng hướng dẫn cho bà con bản làng để phát triển kinh tế gia đình, quê hương.
Có thể bạn quan tâm

Vụ Đông - xuân năm nay, huyện Quang Bình gieo cấy 1.898 ha lúa. Đến nay, nhân dân đã làm đất xong 100% diện tích, nhiều xã vùng thấp như Vĩ Thượng, Xuân Giang, Bằng Lang, Tân Bắc, Tân Trịnh, thị trấn Yên Bình... bà con nông dân đang tiến hành gieo cấy đạt trên 80% diện tích.

Câu chuyện đầu năm của chúng tôi với những người làm nông nghiệp ở Bắc Mê xoay quanh vấn đề chuyển đổi mùa vụ. Có thể đối với các huyện khác, là chuyện đã cũ, nhưng với Bắc Mê, thì đây là bước “đột phá”, không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo mà còn góp phần tháo “nút thắt” quan trọng để phát triển nông nghiệp bền vững.

Chỉ có hơn 50 lao động, lại hoạt động trên một địa bàn giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí đại đa số đồng bào còn thấp, bởi vậy, để nắm bắt địa bàn, công ty đã kiện toàn củng cố, duy trì 11 chi nhánh trực thuộc tại 11 huyện, thành phố, tổ chức gần 30 điểm bán hàng trên các vùng trọng điểm địa bàn tỉnh.

Với nhiều cơ chế hỗ trợ phù hợp, hiệu quả, khuyến khích người dân phát triển sản xuất, tăng năng suất, thu nhập, nâng cao đời sống... ngành Nông nghiệp Quản Bạ đang phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và hướng đến nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa bền vững.

Kết thúc năm 2014, Trung tâm Giống cây trồng và gia súc Phó Bảng đạt được những kết quả đáng khích lệ trên nhiều phương diện, nhất là trong triển khai thực hiện các đề tài, dự án, mô hình khảo nghiệm và chuyển giao khoa học kỹ thuật tới người dân. Thành công đó đến từ nỗ lực lớn của 26 cán bộ, nhân viên Trung tâm với trách nhiệm cao, tạo thêm nhiều giống mới trên vùng Cao nguyên đá Đồng Văn.