Sốt Công Cấy Dặm

Do ảnh hưởng mưa trái mùa trên diện rộng, làm hơn ngàn hecta lúa hè thu 2013 vừa gieo sạ bị ngập úng nhiều ngày. Hiện nay, ở các địa phương có diện tích lúa bị hư hại, nông dân đồng loạt cấy dặm, dẫn đến “sốt” công.
Các cánh đồng từ phường Phú Thạnh, Phú Đông (TP Tuy Hòa - Phú Yên) đến Hòa Vinh, Hòa Xuân Đông và Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Trung (Đông Hòa), nhiều thửa ruộng lúa mọc thưa thớt, có nơi lúa chết chiếm gần 1/4 diện tích, nông dân dốc sức cấy dặm lại. Bà Phan Thị Thanh Nga ở phường Phú Lâm cho biết: “Do ngập úng, lúa bị ngã rạp, chết nhiều nên còn thưa thớt. Việc tìm lúa giống để gieo sạ lại gặp khó khăn, hơn nữa sẽ trễ thời vụ dẫn đến kéo dài thời gian, khi thu hoạch sẽ gặp mưa nên bà con chịu khó cấy dặm”.
Cũng do ruộng ngập úng hư hại nhiều mà công cấy dặm tăng lên đến 130.000 đồng/người/ngày, cao hơn 30.000 đồng so với cùng thời điểm này năm ngoái. Nhiều thửa ruộng hư hại, chủ ruộng “khoán gọn” chi phí lên đến 300.000 đến 400.000 đồng/sào. Theo HTX Nông nghiệp Phú Lâm (TP Tuy Hòa), hơn 90ha ruộng ở cánh đồng Bàu Đâu, Cầu Tre, Cầu Sạp, bà con sản xuất luôn gặp rất nhiều khó khăn do thường xuyên bị ngập úng. Riêng vụ hè thu năm nay, các cánh đồng này vừa gieo sạ đã bị ngập hoàn toàn, ngoài số diện tích gieo sạ lại, nông dân phải tốn thêm chi phí thuê công cấy dặm.
Những ngày qua, trên các cánh đồng xã Hòa Xuân Tây, Hòa Xuân Đông, Hòa Vinh, Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Trung (Đông Hòa), nông dân tiến hành cấy dặm số diện tích hư hại do ngập úng. Tại các cánh đồng Soi Sĩ, Hói Đình, Hói Làng (Hòa Tân Đông), hàng chục người dàn hàng ngang cấy dặm. Ông Nguyễn Công ở xã Hòa Tân Đông cho hay, năm nay lúa hư từng chòm nên tốn công nhổ mạ từ nơi xa đến. Lúa hiện nay 20 đến 25 ngày tuổi nên phải cấy dặm gấp rút để cây lúa bén rễ phát triển cùng một lúc. Nếu để muộn, cây lúa cấy dặm không kịp trổ đòng cùng lúc.
Cũng do ảnh hưởng mưa lớn, lúa hè thu phát triển không đồng đều, trên một cánh đồng có nơi lúa xanh tốt, có nơi vừa gieo sạ. Vào thời điểm này những năm trước, ở các cánh đồng xã Hòa An (Phú Hòa), An Chấn (Tuy An) lúa hè thu đã lên xanh ngát, còn hiện nay bà con mới vừa gieo sạ xong. Nguyên nhân do nằm cuối kênh Phú Vang, thiếu nước, gieo sạ muộn thì gặp mưa kéo dài chờ nước rút dẫn đến chi phí cao trong khâu cấy dặm.
Thống kê của Sở NN-PTNT, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (từ ngày 11 đến 15/6) đã gây mưa lớn và làm ngập úng khoảng 4.890ha lúa vụ hè thu mới gieo sạ từ 1 đến 10 ngày, trong đó diện tích phải gieo sạ lại hơn 1.530ha (TP Tuy Hòa 283ha, Phú Hòa 700ha, Đông Hòa 548ha). Đến nay nước đã rút nên bà con đang tiến hành cấy dặm, chăm sóc và gieo sạ lại diện tích lúa bị ngập úng hoàn toàn.
Có thể bạn quan tâm

Ngay từ đầu vụ thả tôm, người nuôi tôm trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do thời tiết nắng nóng kéo dài, dẫn đến hiện tượng tôm suy dinh dưỡng, chậm lớn, dịch bệnh xảy ra. Hiện nay, các địa phương đang tập trung nhanh cho việc thu hoạch tôm vụ 1 nhưng hầu hết các hộ nuôi đều cùng chung cảnh lao đao vì thất thu.

Chi cục Thủy sản Hậu Giang vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh và huyện Vị Thủy tiến hành khảo sát thực tế để tìm hiểu nguyên nhân cá nổi đầu hàng loạt trên một số tuyến kênh thuộc địa bàn xã Vị Thủy; đồng thời tiến hành đo chỉ tiêu DO (oxy hòa tan) tại hiện trường và thu mẫu để phân tích một số chỉ tiêu chất lượng nước.

Đây là hoạt động đầu tiên nằm trong kế hoạch phát triển chăn nuôi thuỷ sản huyện Đại Từ (Thái Nguyên) năm 2015. Theo đó, huyện sẽ thả 58.500 con cá giống (các loại: trắm, chép, trôi, mè) trên diện tích 15ha mặt nước của 3 hồ: Lưu Quang, xã Minh Tiến; Vai Cái, xã Văn Yên; Cầu Trà, xã Yên Lãng. Trong tháng 7 này, các đơn vị sẽ phối hợp để hoàn thành thả cá giống tại tất cả các hồ theo kế hoạch.

Với bờ biển dài gần 200km và có nguồn lợi thủy sản dồi dào, Bình Thuận hiện là một trong 3 ngư trường lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, thời gian qua, các hoạt động khai thác, đánh bắt trái phép hải sản đang diễn ra phức tạp khiến vùng biển này đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt các nguồn lợi thủy sản, ô nhiễm môi trường, nguy hiểm đến tính mạng ngư dân.

Dù không hẹn trước, một nhóm nông dân cùng chung suy nghĩ đã gặp nhau tại hội chợ trong vùng.