Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Nuôi Cá, Vịt... Cho Con Du Học

Nuôi Cá, Vịt... Cho Con Du Học
Ngày đăng: 02/07/2012

Với nhiều người dân thôn Nhuận Trạch (xã Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội) thì cựu chiến binh Nguyễn Hữu Thung là tấm gương vượt khó để làm giàu trên vùng chiêm trũng quê hương.

Ông Thung tâm sự: "Năm 1977, tôi phục viên về quê. Ngày ấy, vợ chồng tôi nuôi đàn con nhỏ 5 đứa, lo đủ cái ăn đã vất vả nói gì đến có tích lũy”.

Năm 2001, xã chủ trương cho các hộ đấu thầu khu vực đồng chiêm trũng để phát triển kinh tế, ông Thung nhận thầu 3ha để chăn nuôi. Có đất, nhưng khó khăn là chưa biết lấy đâu ra tiền để làm hạ tầng, mua cây, con giống, rồi kiến thức làm ăn cũng thiếu.

Ông dành thời gian đến các trang trại trong, ngoài xã học hỏi kinh nghiệm, cách làm; tham gia các lớp tập huấn chăn nuôi do Hội ND xã tổ chức và sau đó quyết định vay tiền để đầu tư. Những lần thất bại do cá chết, dịch bệnh gia súc, gia cầm cũng giúp ông rút ra bài học trong sản xuất.

Hiện nay, ông Thung có diện tích ao thả cá trên 1,5ha, trên bờ nuôi vịt đẻ trứng và nuôi 10 con bò sinh sản và bò thịt. Cá ông nuôi là các giống trôi, chép, trắm, mè và chim trắng. Theo kinh nghiệm của ông Thung, cá giống thả nuôi phải là những con khỏe, sạch bệnh.

Trước khi thả, ông cho cá uống chế phẩm (mua của Chi cục Thú y Hà Nội) để phòng chống bệnh. Ông còn đầu tư hệ thống máy quay để luôn tạo ôxy trong ao nuôi. Nhờ tuân thủ tốt quy trình, kỹ thuật, mỗi năm ông thu hàng chục tấn cá, trừ chi phí còn lãi hơn 200 triệu đồng.

Đàn vịt mà ông Thung nuôi là vịt đẻ trứng. Trong quá trình nuôi, ông rất chú trọng khâu phòng dịch cho vịt. Mỗi ngày đàn vịt 1.000 con cho ông khoảng 900 quả trứng, trừ chi phí, ông bỏ túi 250.000 đồng. Tính ra mỗi năm đàn vịt cho ông khoản lãi trên 100 triệu đồng. Còn với đàn bò sinh sản và bò thịt, ông tận dụng diện tích bờ ao để trồng cỏ voi lấy thức ăn nuôi chúng. Mỗi năm, đàn bò cũng đem về cho gia đình ông khoản lãi 40 triệu đồng.

Ông Thung tâm sự, với thu nhập hàng năm 300 triệu đồng, vợ chồng ông đã nuôi các con ăn học trưởng thành, vào học đại học, đi du học. Nhiều hộ trong xã làm theo mô hình của ông, nay cũng đã khấm khá.

Có thể bạn quan tâm

Anh Tain Hải Chống Hạn, Cứu Bắp Anh Tain Hải Chống Hạn, Cứu Bắp

Những ngày trung tuần tháng tư năm nay, nắng như đổ lửa trên cánh đồng thôn Đồng Dày thuộc xã Phước Trung, huyện Bác Ái. Tranh thủ những đợt xả nước cuối cùng của hồ Phước Nhơn, anh Tain Hải khẩn trương bơm nước chống hạn, cứu bắp lai. Ruộng bắp rộng một hecta của gia đình anh bước vào giai đoạn “cứng hạt” chuẩn bị thu hoạch.

29/07/2013
Bệnh Nấm Trên Cây Mía Đang Bùng Phát Bệnh Nấm Trên Cây Mía Đang Bùng Phát

Hiện nay tại địa bàn xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), các loại nấm bệnh trên cây mía đang bùng phát mạnh và có mức độ lây lan nhanh, khiến nông dân vô cùng lo lắng. Niên vụ mía 2013 - 2014, xã Sông Cầu có 395ha mía. Vì thế, việc xử lý các loại dịch bệnh là một yêu cầu bức thiết.

05/08/2013
Ông Chamaleá Hái Thoát Nghèo Bền Vững Ông Chamaleá Hái Thoát Nghèo Bền Vững

Ông Chamaleá Hái, 70 tuổi ở thôn Tà Lọt (xã Phước Hòa, huyện Bác Ái) chịu thương chịu khó làm ăn vươn lên thoát nghèo nhờ sản xuất nông nghiệp

29/07/2013
Sâu Đục Trái Gây Hư Hại Mít Trồng Sâu Đục Trái Gây Hư Hại Mít Trồng

Vừa qua, tại thôn Tầm Ngân 2, xã Lâm Sơn (Ninh Sơn) có khoảng 3 sào mít, trong đó có 15% cây mít đang mùa thu hoạch bị sâu đục trái gây hư hại.

30/07/2013
37 Hộ Chăn Nuôi Vịt An Toàn Sinh Học 37 Hộ Chăn Nuôi Vịt An Toàn Sinh Học

Tại các huyện: Thoại Sơn, Châu Thành, Phú Tân, thị xã Tân Châu (An Giang)… có 37 hộ chăn nuôi vịt theo phương pháp an toàn sinh học, với quy mô mỗi hộ từ 500 con đến 4.000 con.

06/08/2013