Nuôi Bò BBB

Khi anh em ở Công ty Giống gia súc Hà Nội đưa tôi xem những bức ảnh về giống bò BBB, tôi hết sức kinh ngạc. Đó là những con bò kỳ lạ.
Các thớ thịt trên mình nó cuồn cuộn như lúc lực sĩ Lý Đức gồng mình lên. Bộ mông khổng lồ, chắc nịch. Nó đứng lừng lững như một cỗ xe thiết giáp...
Người ta cho biết, đây là giống bò của nước Bỉ. Từ năm 1919, họ đã lai con bò của Bỉ với giống bò Shorthorn của Pháp để tạo ra giống bò này. Nó có tên là Blanc Belge (BBB). Đây là giống bò chuyên thịt nhất thế giới. Lúc trưởng thành, con đực nặng 700-800kg, con cái nặng 600-700kg. Nếu nuôi tới 3-4 năm, có con nặng tới 1,4 tấn!
Nếu so sánh nó với chú bò cóc của ta (nặng 150-200kg/con) thì đúng là một trời, một vực. Bò BBB khổng lồ như vậy nhưng lại rất hiền lành, dễ nuôi, dễ chăm sóc, khả năng kháng bệnh lại cao... Vì vậy, các chuyên gia chăn nuôi của Hà Nội đã để mắt tới.
Ngay từ giai đoạn 2004-2009, Hà Nội đã phê duyệt dự án lai tạo giống bò BBB với đàn bò Sind của ta. Kết quả ban đầu thật mỹ mãn. Con lai sinh ra đã đạt trọng lượng từ 30-32kg. Có con còn đạt tới 35kg. Nuôi tiếp 3 tháng, chúng đạt trọng lượng từ 80-100kg/con. Nếu nuôi tới 6 tháng, con bê có thể đạt 150-180kg.
Tốc độ tăng trọng từ 25-30kg/tháng (tức là 1kg/ngày). Ta chỉ cần nuôi tới 15-16 tháng là chúng có thể nặng tới 400-500kg/con. Ta tha hồ bán thịt! Ai nuôi được độ 10 con thì chắc chắn sẽ giàu to. Tôi cứ băn khoăn: Sao ta không phát triển nuôi bò thịt với những giống lai ưu việt này? Ở đồng bằng, trồng lúa lãi 30-40 triệu/ha/năm là đã khá. Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn ước tính: Nếu chỉ trồng cỏ cho bò thì cũng thu được 150 triệu/ha/năm. Nếu ta trồng cỏ kết hợp với nuôi bò (giống lai với con BBB) thì... chắc chắn đổi đời!
Bài toán trên đang được Hà Nội thí nghiệm. Họ đang tiến hành ở 28 xã thuộc 7 huyện ngoại thành. Tới cuối năm nay, họ sẽ tạo được trên 3.000 con bò lai với giống BBB. Lũ bò này chỉ nuôi 18 tháng là đạt trọng lượng 450-480kg/con. Hiện nay thương lái trả giá 36-38 triệu đồng/con. So với giá bò ta, nó đắt hơn từ 14-16 triệu đồng/con.
Tôi điện cho ông Bùi Đại Phong - Giám đốc Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội (điện thoại: 0912.108.430). Ông vui vẻ cho biết: Họ đâu chỉ giúp cho Hà Nội. Hiện nay họ còn giúp cho Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc... và cả nhiều tỉnh ở phía Nam nữa. Các kết quả ban đầu rất khả quan. Chắc chắn việc lai bò BBB với bò Sind của ta sẽ đưa tới những kết quả tốt đẹp.
Bà con ta ở mọi nơi đều có thể liên hệ trực tiếp với công ty qua ông Nguyễn Ngọc Kiên - Trưởng phòng Kỹ thuật (điện thoại: 0913.360.644). Họ sẵn sàng giúp đỡ chúng ta.
Có thể bạn quan tâm

Sau khi bất ngờ phát hiện virus cúm A/H5N6 nguy hiểm trên gia cầm lậu tại Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Lào Cai và đàn chim hoang, mới đây Bộ NN-PTNT cho biết, dịch cúm H5N6 đã xuất hiện ở các tỉnh Nam Trung bộ. Nỗi lo xâm nhập virus cúm A/H5N6 từ gà vịt lậu đang đe dọa đàn gia cầm nuôi trong nước vào những tháng cuối năm.

Mô hình thành công sẽ góp phần đa dạng hóa cây trồng của tỉnh, đồng thời, đây sẽ là một trong những cây trồng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi một số diện tích đất lúa, màu... kém hiệu quả sang trồng măng tây xanh an toàn có giá trị kinh tế cao hơn, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích, phát triển sản xuất theo hướng an toàn và bền vững.

Vụ mía 2014-2015, toàn tỉnh Hậu Giang trồng được 12.559ha, trong đó, các giống mía chín sớm (ROC 16) chiếm khoảng 50% diện tích. Hiện tại, các ruộng mía đã có thời gian từ 8-10 tháng tuổi. Từ giữa tháng 8 đến nay, Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco) đã phối hợp với ngành chức năng của TX.Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp tổ chức 4 đợt đo thăm dò chữ đường (CCS) tại một số ruộng mía của người dân.

Báo cáo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), cho biết tính đến cuối tháng 8-2014, xuất khẩu gạo của doanh nghiệp hội viên đạt trên 4,2 triệu tấn, trị giá FOB đạt trên 1,8 tỉ đô la Mỹ, giảm lần lượt gần 9,2% về lượng và trên 8,5% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi nhiều nông dân thành phố hoa đang “quay lưng” lại với cây atiso - đặc sản của Đà Lạt do giá cả bấp bênh, đầu ra thiếu ổn định, thì anh Nguyễn Trung Thành, một người con đất Sài thành lại bỏ phố lên núi để gắn bó với loại cây trồng này dưới chân núi LangBiang.