Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Nữ Tỷ Phú Từ... Cá

Nữ Tỷ Phú Từ... Cá
Ngày đăng: 30/05/2012

Hơn 15 năm chị sống nhờ vào gánh hàng rong, với nghị lực phi thường chị trở thành bà chủ trang trại nuôi cá sấu, cá lóc, cá da trơn và ba ba trên diện tích 2,3 ha, sản lượng đạt hàng trăm tấn mỗi năm. Tổng lợi nhuận từ năm 2001 đến nay đã là 5 tỷ đồng. Chị được mệnh danh là “nữ tướng nuôi cá” của xứ dừa. Đó là chị Phan Thị Vân ở ô 3, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, Bến Tre.

Chị Phan Thị Vân sau nhiều năm sống cảnh hàn vi, được chính quyền thị trấn Bình Đại tạo điều kiện có nơi mua bán; dần dần chị tích lũy được một số vốn mua đất để canh tác, kết hợp làm ăn với một số chủ tàu biển đánh cá có uy tín.

300 con cá sấu

Năm 2001, chị đầu tư nuôi cá sấu. Do ít vốn, chưa có kinh nghiệm nên ban đầu chị chỉ nuôi có 200 con cá sấu. Đến nay, sau 3 đợt thu hoạch chị Vân đã bán được 15 tấn cá sấu, trừ chi phí còn lợi nhuận khoảng 500 triệu đồng. Tháng 8 (âl) tới đây chị sẽ thả nuôi thêm 400 con và trong tháng 10 (âl) chị sẽ thu hoạch khoảng 6 tấn. Hiện nay đàn cá sấu gồm 300 con, mỗi con nặng khoảng 20 kg. Chị Vân cho biết: “Qua tìm hiểu trên báo, đài, tôi chọn nuôi cá sấu nước mặn, có thân hình lớn (dài 5 - 6 m), còn gọi là cá sấu hoa cà, rất mau lớn và có giá trị kinh tế cao”. Cá sấu là loài lưỡng thê, cho nên theo kinh nghiệm của chị, chuồng nuôi thiết kế có độ nghiêng phía trên cao để cá sấu phơi mình, phần nền thấp chứa nước thường xuyên để cá sấu ngâm mình. Nước nuôi thường xuyên thay đổi. Chuồng nuôi có vách cao 5 m là vừa, có đủ ánh nắng để giúp cá sấu tránh bệnh tật. Cá sấu không chịu nhiệt độ lạnh quá hoặc nóng quá, tốt nhất là khoảng 300C. Thức ăn dành cho cá sấu rất dễ kiếm, thường là cá (kể cả cá chết nhưng không phải cá bệnh) và thịt (của tất cả các loài như gà, thỏ, chim, chuột, cóc, nhái...). Cá sấu tương đối ít bệnh, nên rất dễ nuôi.
 
100.000 con ba ba

Trong năm 2001 chị Vân còn nuôi 14.000 con ba ba, với thức ăn là cá, thức ăn viên và tự pha chế. Hiện tại chị đang nuôi 100.000 con ba ba. Nuôi ba ba khoảng 1 năm rưỡi là thu hoạch, mỗi con nặng từ 1 đến 1,5 kg. Từ năm 2001 đến nay chị Vân đã 2 lần thu hoạch ba ba đem lợi nhuận về gần 500 triệu đồng. Chị cho biết: “Hiện tại, giá ba ba thương phẩm rất cao, từ 220.000 đến 290.000 đồng/kg. Do thời gian nuôi kéo dài nên rất ít người nuôi ba ba, thế nhưng chúng ăn ít mà giá bán cao nên tôi luôn duy trì việc nuôi ba ba”. Ba ba đẻ rất sai, chị cho ấp và nuôi đến lớn (khỏi tốn tiền mua con giống). Trong ao nuôi hiện còn 150 con ba ba bố mẹ, sắp tới chúng đẻ khoảng 100.000 con, chị sẽ tuyển lại còn 1.000 con để làm ba ba bố mẹ từ năm 2008, số còn lại để nuôi thịt.

Vựa cá da trơn

Chưa dừng lại ở đó, chị còn nuôi thêm cá lóc, hiện tại là 150.000 con (cá lóc bông và cá lóc đen), sau 8 tháng nuôi thì thu hoạch, mỗi con nặng từ 1 đến 1,5 kg. Từ năm 2003 đến nay, chị Vân thu hoạch được khoảng 500 tấn cá lóc, lời khoảng 4,1 tỷ đồng. Chị Vân là người nuôi cá lóc đứng đầu cả tỉnh. Cá lóc của chị đã xuất sang Campuchia. Dự kiến tháng 10 (âl) tới đây chị thu hoạch 60 tấn cá lóc, sau đó làm vệ sinh đáy ao và thả nuôi 200.000 con. Chị Vân cho biết nuôi cá lóc có lời nhiều nhưng chúng ăn rất dữ: 150.000 con ngốn hết 8 tấn thức ăn (gồm cá đã chết: cá mối, cá chỉ vàng, cá trích...) trong 4 ngày.

Chị biến mảnh đất hoang vu bãi bần, chà là ven sông Ba Lai thành “vựa cá da trơn”. Sau 182 ngày nuôi trong năm qua, chị thu hoạch cá, lợi nhuận gần 500 triệu đồng. Tháng 8 (âl) tới sẽ thu hoạch 250 tấn. Chị cho biết: “Sang năm 2008, tôi đào thêm một ao 2.500 m2. Hiện tại tôi đang thuần dưỡng 600.000 con cá tra và 200.000 con cá lóc để chuẩn bị cho vụ nuôi năm 2008”.

Bí quyết thành công, theo chị Vân: “Đó là việc kết hợp nuôi cùng lúc 3 loại cá và ba ba, mặc dù mỗi ngày chúng ăn hết khoảng 70 triệu đồng tiền thức ăn. Hơn nữa, tôi đang áp dụng mô hình nuôi khép kín, nếu ba ba, cá lóc, cá tra có cắn nhau thì con nào chết dùng làm mồi cho cá sấu. Lợi nhuận từ việc bán cá sấu được trích một phần đầu tư tiếp vào ba ba, cá lóc và cá da trơn, cứ thế mà tăng đàn và tăng diện tích nuôi”.

Có thể bạn quan tâm

Cá heo mắc kẹt trong bờ Cá heo mắc kẹt trong bờ

Khoảng 7 giờ sáng 25-6, người dân trong hẻm 112 Chi Lăng (phường 12, TP. Vũng Tàu) phát hiện một con cá heo nặng khoảng 70kg, dài hơn 1m mắc kẹt ở con lạch sát khu Đồi Nhái và họ đã dìu con cá này vào vũng nước trong bờ.

26/06/2015
Thời tiết ổn định, bệnh trên tôm đã giảm Thời tiết ổn định, bệnh trên tôm đã giảm

Từ đầu năm 2015 đến nay, do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, bệnh trên tôm thường xuyên xảy ra, mầm bệnh trong tự nhiên khá cao, trên 40% số mẫu nên thả nuôi tôm rất chậm. Đến nay, tổng diện tích thả giống chỉ được 4.000ha, trong đó tôm sú 458ha, tôm thẻ chân trắng 3.532ha, chỉ đạt 61% kế hoạch năm. Diện tích bị thiệt hại lên đến 834ha, chiếm 21% tổng diện tích thả nuôi.

26/06/2015
Mùa tôm thất bát Mùa tôm thất bát

Những ngày này là thời điểm chuẩn bị kết thúc mùa tôm năm 2015 ở Phú Lộc (Thừa Thiên Huế). So với mọi năm, khi hỏi đến mùa tôm này các chủ nuôi đều lắc đầu vì thua lỗ.

26/06/2015
Đà Nẵng có HTX dịch vụ hậu cần nghề cá đầu tiên Đà Nẵng có HTX dịch vụ hậu cần nghề cá đầu tiên

Hợp tác xã (HTX) dịch vụ hậu cần nghề cá ra đời với mục tiêu hỗ trợ cho hoạt động đánh bắt xa bờ của ngư dân, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế biển.

26/06/2015
Giá tôm tăng trên thị trường Nhật Bản Giá tôm tăng trên thị trường Nhật Bản

Tháng 1/2015, giá tôm trên thị trường Nhật Bản tiếp tục xu hướng giảm so với các tháng cuối năm 2014 tuy nhiên từ tháng 2 đến tháng 4/2015, giá tăng đều đặn từ 11 USD/kg lên 12 USD/kg. Trong 2 năm 2013 - 2014, NK tôm vào Nhật Bản lần lượt đạt 2,9 và 2,7 tỷ USD, giảm so với các năm trước đó. Kinh tế Nhật Bản vẫn chưa cải thiện nhiều khiến nhu cầu tiêu thụ tôm giảm.

26/06/2015