Những trái cây Việt rớt giá từng phải đứng đường, vạ vật vỉa hè

Những trái cây Việt rớt giá từng phải “đứng đường”.
Thanh long trên vỉa hè các tuyến phố lớn của Hà Nội như Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân), Hồ Tùng Mậu, Phạm Văn Đồng (Cầu Giấy),... với tấm biển quảng cáo giá chỉ 5.000/kg đến 12.000 đồng/kg, mà cũng thưa thớt người vào hỏi mua.
Những quả thanh long siêu rẻ 5.000 đồng/kg này đã xuất hiện tại Hà Nội trong khoảng vài tuần trở lại đây và càng ngày càng mọc thêm nhiều điểm bán với hàng tấn thanh long chất thành từng đống. Ảnh: VnExpress
Nguyên nhân giá thanh long giảm mạnh là bởi sản lượng năm nay tăng đột biến, do bà con nông dân Bình Thuận được mùa, trong khi sức tiêu thụ tại các thị trường lớn lại không tăng. Hơn nữa, năm nay lại có tình trạng bệnh đốm nâu diễn ra thường xuyên, số lượng thanh long kém chất lượng vì thế lại tăng lên nhiều lần so với mọi năm.
Trước đó, vào khoảng cuối tháng 7 vừa qua, bơ sáp cũng được bày bán la liệt trên khắp các vỉa hè đường phố Hà Nội.
Nếu năm trước giá bơ dao động 30.000-45.000 đồng/kg thì vào chính vụ bơ năm nay, loại trái cây này chất đống bán rất nhiều ven đường, với giá chỉ 20.000-25.000 đồng/kg, thậm chí có nơi chỉ bán 10.000 - 15.000 đồng/kg.
Bơ đổ đống đầy vỉa hè giữa trời nắng nóng, chín nhanh, nhũn hỏng khiến nhiều người cảm thấy xót xa.
Vài năm trở lại đây, mỗi khi vào chính vụ, dưa hấu đều phải ra "đứng đường", bán đầy vỉa hè với giá rẻ.
Mỗi kg dưa hấu có giá 5.000 đồng, thậm chí nếu trả giá xuống 3.000 - 4.000 đồng/kg, người bán cũng... gật vội. Tại một số hàng dưa hấu bán lẻ bên đường vào cửa khẩu Tân Thanh cũng như tại khu vực bến bãi của cửa khẩu, giá dưa chỉ được bán trên dưới 1.000 đồng/kg.
Xót xa trước tình trạng trên, nhiều đoàn thể, cá nhân đã tích cực "giải cứu" dưa hấu, vớt vát phần nào cho bà con nông dân.
Giữa tháng 5 vừa qua, ổi ở miền Tây rớt giá thảm hại từ 9.000-10.000 đồng/kg còn 500-600 đồng/kg. Thương lái không mua, ổi bị bỏ chín đầy vườn. Tiếc của, nhiều người trồng ổi mang bán ở vỉa hè.
Dọc quốc lộ, các nhà vườn mang ổi ra bán lẻ với giá trên dưới 2.000 đồng/kg, nhưng lượng tiêu thụ không nhiều.
Mất công vận chuyển từ miền Tây lên TP.HCM, cố lắm cũng chỉ bán được giá 8.000 đồng/kg.
Nhiều ngày nay, trên các tuyến phố, vỉa hè Hà Nội như Láng, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương kéo dài, Nguyễn Chánh hay Lê Duẩn, Giáp Bát… người ta lại bắt gặp những sạp dừa xiêm "đổ bộ" lên vỉa hè.
Trong khi tại các nhà hàng, nếu muốn tận hưởng dừa xiêm, khách cũng phải bỏ từ 35 – 40.000 đồng/trái, còn nếu bỏ tiền mua dừa ta (dừa xanh ngoài Bắc) cũng có giá từ 15.000 đến 20.000 đồng/trái.
Vì vậy, dừa xiêm có giá 10.000 thậm chí chỉ 8.000/trái nếu đúng xịn thì quả siêu rẻ.
Có thể bạn quan tâm

Khảo sát tại nhiều chợ lẻ, xe đẩy trên địa bàn TP.HCM cho thấy ngày càng xuất hiện rất nhiều nông sản Trung Quốc (TQ) như nho, quýt, cam, táo, khoai tây… gắn mác “made in Viet Nam”.

Nhìn những con cá tầm dài tới hơn 1m, to như cột nhà đang lượn lờ trong các ô nuôi giữa lòng hồ Thủy điện Sơn La, ông Trần Văn Tuấn – Giám đốc Công ty Cá tầm Sơn La chia sẻ: “Tiềm năng là rất lớn. Chúng tôi muốn có nhiều doanh nghiệp tham gia phát triển cá tầm cùng với chúng tôi”.

Tại sân chơi của khu K3 đường Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội) những ngày gần đây xuất hiện điểm bán hành tím, tỏi ủng hộ nông dân đảo Lý Sơn.

Đó là đề xuất của ông Trương Minh Hoàng - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau khi trao đổi với Dân Việt về những thuận lợi, khó khăn của ngành nông nghiệp khi Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Từ một nông dân chuyên đi cày thuê với 3ha đất phèn, nông dân Út Huy - (Võ Quan Huy, ngụ xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, Long An) đã có trong tay số đất rộng gấp 300 lần diện tích ban đầu.