Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Người Chăn Nuôi Gia Cầm Điêu Đứng Vì Hàng Nhập Lậu

Người Chăn Nuôi Gia Cầm Điêu Đứng Vì Hàng Nhập Lậu
Ngày đăng: 26/06/2013

Với đường biên giới dài cùng nhiều đoạn sông, suối giáp biên giới, Lào Cai là địa bàn thuận lợi cho các đối tượng buôn lậu và vận chuyển gia cầm nhập trái phép.

Đánh giá mức độ nghiêm trọng của tình trạng buôn lậu gia cầm tại địa bàn, các lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn nhiều vụ vận chuyển gia cầm nhập trái phép qua biên giới, đến nay tình trạng buôn lậu mặt hàng này đã giảm đáng kể.

Chưa khi nào người chăn nuôi gia cầm lại “thất thần” như thời điểm này, bầu không khí tại các trang trại, hộ gia đình chăn nuôi rất ảm đạm. Gà thịt ế ẩm, giá trứng gia cầm tuột dốc, nhiều hộ gia đình lâm vào cảnh nợ nần do đầu tư chăn nuôi lớn.

Tại xã Xuân Quang (Bảo Thắng) nơi tập trung nhiều trang trại chăn nuôi quy mô lớn, tình trạng này đã kéo dài nhiều tháng, thậm chí một số hộ chán nản “bán tháo” hết số gia cầm trong chuồng, họ đang tìm hướng phát triển kinh tế mới để tránh sự bấp bênh.

Chị Đoàn Thị Huyền, thôn Làng Bạc, xã Xuân Quang may mắn hơn vì đã tiêu thụ hết 1.000 con gà thả vườn. Gia đình chị làm nghề chăn nuôi được hơn 10 năm, trong đó, nuôi gà theo hình thức bán công nghiệp đã 6 năm nay nhưng theo chị thì đây là thời điểm “thê thảm” nhất. Riêng lứa gà vừa bán (mỗi lứa hơn 2 tháng), chị đầu tư 55 triệu đồng, trừ chi phí, tính ra chưa đủ vốn gốc.

Chị Huyền ngậm ngùi: Năm nay cái gì cũng tăng, từ thức ăn chăn nuôi, điện, nước, trong khi giá gà giảm mạnh, chưa đến 50.000 đồng/kg. Nguyên nhân giá gà giảm được chị Huyền giải thích là do gà nhập lậu tràn vào thị trường trong tỉnh bán phá giá làm người chăn nuôi Xuân Quang điêu đứng. Theo thông tin chúng tôi có được, hiện hơn 100 tấn gà của huyện Bảo Thắng có trọng lượng từ 2 - 4 kg không thể tiêu thụ.

Giá gia cầm liên tục giảm khiến người chăn nuôi Xuân Quang ngao ngán, tổng đàn gia cầm theo đó giảm mạnh. Năm 2012, tổng đàn gia cầm của Xuân Quang là 220.000 con, đến nay, theo thống kê còn gần 200.000 con. Ông Phạm Quốc Vương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Quang cho biết: Thời gian qua có một số loại gà mổ sẵn (theo kiểm tra của chính quyền xã là gà thải loại có xuất xứ Trung Quốc) thâm nhập vào thị trường có giá rẻ đã ảnh hưởng đến chăn nuôi của toàn xã.

Loại gà này cũng giành thị phần tại các nhà hàng, làm giảm lượng tiêu thụ gia cầm của người chăn nuôi trong tỉnh. Mặt khác, ông Vương cũng e ngại dịch bệnh có khả năng lây lan từ số gà không rõ nguồn gốc.

Trước đây, tại xã Vạn Hòa (thành phố Lào Cai) có nhiều mô hình chăn nuôi gia cầm theo hình thức công nghiệp hoặc bán công nghiệp quy mô hàng nghìn con, thì giờ đây, những mô hình trên “bỗng dưng biến mất”. Nhiều hộ chăn nuôi chán nản “bỏ nghề” chuyển sang trồng rau, trồng lúa.

Trao đổi về thực trạng chăn nuôi trên địa bàn, bà Trần Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vạn Hòa cho biết: Chăn nuôi tại Vạn Hòa đang có xu hướng trầm lắng do gia cầm địa phương chịu áp lực cạnh tranh với gia cầm giá rẻ nhập lậu qua biên giới. Bà Nguyệt điểm lại thời kỳ “hoàng kim” của chăn nuôi gia cầm, đó là vào các năm 2008 - 2009, tại xã Vạn Hòa có hơn 200 mô hình chăn nuôi gia cầm tập trung ở các thôn Cầu Xum, Cánh Chín, Giang Đông, hiện số mô hình chăn nuôi chỉ còn “đếm trên đầu ngón tay”.

Anh Lương Xuân Đại, thôn Cánh Chín, xã Vạn Hòa từng được mệnh danh là “đại gia chăn nuôi” cho rằng, người chăn nuôi đang rơi vào vòng luẩn quẩn: “nuôi thì lỗ, mà bỏ nuôi thì thất nghiệp”. Anh Đại ngậm ngùi nhớ về thời điểm giá gia cầm hợp lý, người chăn nuôi vui mừng, nhưng giờ đây chăn nuôi “như đánh bạc”.

Theo thông tin của một số tư thương, mỗi con gà siêu trứng của Trung Quốc (gà đẻ trứng thải loại) được bán với giá 5.000 - 10.000 đồng, nhưng trên thị trường mức giá là 50.000 đồng/kg. Do hám lợi, nhiều tư thương đã bất chấp mọi thủ đoạn để nhập lậu gia cầm về Việt Nam tiêu thụ. Bên cạnh đó, một số hộ chăn nuôi khu vực biên giới cũng đang dùng thủ đoạn nhập gà lậu về để làm “gà nội” giả nhằm tiếp cận thị trường dễ dàng hơn.

Nhận định về tác hại gà lậu với tình hình chăn nuôi trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Tuyển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân tích: Gia cầm nhập lậu đã và đang gây áp lực lớn cho ngành chăn nuôi của tỉnh, ảnh hưởng tiêu cực đến giá thành sản phẩm, làm người chăn nuôi “điêu đứng”. Toàn tỉnh hiện có 3 triệu con gia cầm, số gia cầm này nếu không tiêu thụ được hoặc rớt giá sẽ thiệt lớn đối với người sản xuất.


Có thể bạn quan tâm

Làm giàu từ mô hình nuôi chim bồ câu Làm giàu từ mô hình nuôi chim bồ câu

Cái tên Cường “liều” đã quá quen thuộc với người dân xã Hùng Sơn (Hiệp Hòa - Bắc Giang). Từ đôi bàn tay trắng, không một thước đất cắm dùi, Ngô Quang Cường liều lĩnh bắt tay vào làm mô hình kinh tế trang trại ngay từ năm 24 tuổi. Sau nhiều lần thất bại, giờ đây Cường đã trở thành một chủ trang trại nuôi chim bồ câu lớn nhất huyện Hiệp Hòa.

30/12/2015
Ra tù với đôi chân liệt, vẫn thành tỷ phú nhờ bồ câu Ra tù với đôi chân liệt, vẫn thành tỷ phú nhờ bồ câu

Hai lần tù tội, ra tù với đôi chân bị liệt... nhưng nhờ lòng yêu thương vô bờ bến của mẹ, của vợ cộng với sự nỗ lực của bản thân, Đỗ Văn Kỳ (thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội) đã trở thành tỷ phú với ngôi nhà 7 tầng nổi tiếng được gọi là “lâu đài Kỳ bồ câu”.

30/12/2015
Bà chủ trang trại gà - cá : Thất bại chỉ là tạm thời Bà chủ trang trại gà - cá : Thất bại chỉ là tạm thời

Chứng kiến khu trang trại mênh mông, với những ao nuôi cá cho doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm, ít ai nghĩ người gây dựng nên cơ nghiệp này lại là một phụ nữ tuổi ngoài 50. Bà chủ của trang trại ấy là Nguyễn Thị Liệu, thôn Yên Lạc, xã Đồng Văn (huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc).

30/12/2015
Khóm phụng, khóm son khoe sắc Khóm phụng, khóm son khoe sắc

Những ngày này, về xã Thạnh Mỹ (Tân Phước - Tiền Giang), nhìn những trái khóm (miền Bắc gọi là dứa, miền Trung gọi là thơm) phụng, khóm son màu sắc rực rỡ, hình dáng độc đáo vươn mình trong nắng ấm, chúng tôi cảm nhận dường như không khí Tết Nguyên đán đang đến rất gần. Hiện, bà con đang tất bật chăm sóc để kịp cung ứng cho thị trường trái cây trưng mâm ngũ quả ngày Tết.

31/12/2015
Chiêu độc thu tiền tỷ của lão nông miền Tây bẫy dơi lấy phân bón sầu riêng Chiêu độc thu tiền tỷ của lão nông miền Tây bẫy dơi lấy phân bón sầu riêng

Trồng sầu riêng trong vườn nhà, bón phân dơi và áp dụng kỹ thuật tốt, ông Lê Văn Sáu (65 tuổi), ở ấp Tân Thành, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) có thu nhập hàng tỷ đồng.

31/12/2015