Nắng nóng, hoa tươi giá rẻ như cho

Trong những ngày cuối tháng 5 này, thời tiết Hà Nội cũng như các tỉnh phía Bắc, nhiệt độ luôn ở mức cao, có nhiều hôm tới 38-39 độC. Thời tiết nắng nóng, khiến cánh đồng trồng hoa tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh, ngoại thành Hà Nội, hoa nở đầy đồng.
Anh Nguyễn Văn Tân, trồng 3 sào hoa hồng than thở: "Dịp này hoa nở đầy ruộng nhưng gia đình tôi đâu có muốn thu hái, vì nó quá rẻ, bán như cho, tiền bán hoa không đủ bù công sức cắt hoa...".
Được biết, năm nào cũng vậy, trong khoảng thời gian mấy tháng mùa hè, các loại hoa nói chung, và hoa hồng nói riêng đều rớt giá. Hoa nở quá nhanh, quá nhiều, trong khi mức tiêu thụ thì có hạn nên khó lòng tránh khỏi thực trạng này.
Một số hộ dân đã bỏ bẵng cây hoa trong mấy tháng hè, đợi tiết trời sang thu mới chăm bón lại để thu hoạch vào mấy tháng dịp tết.
Còn tại chợ hoa đầu mối Quảng Bá (quận Tây Hồ, Hà Nội), hiện giá hoa hồng chỉ 10.000đ/100 bông hoa khá đẹp. Các bó hoa hồng ngắn, bông nhỏ, hình thức kém hơn, giá 5- 7.000đ/100 bông.
Có thể bạn quan tâm

Về các xã biển Thạnh Phong, Thạnh Hải thì gần như ai cũng biết ông Lê Văn Sấm (thường được gọi là ông Ba Sấm) là tấm gương làm giàu

Đã có gần 4ha cây ăn quả có giá trị nhưng khi kể về quá trình vươn lên làm giàu, anh Nguyễn Văn Tân ở xã Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên vẫn nuối tiếc.

Ông chủ của mô hình nuôi cá chình mà chúng tôi nhắc đến là anh Lê Hà Giang, trú phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình)

Tại Vĩnh Long, gần đây nhiều nhà vườn đã chuyển đổi, cải tạo vườn tạp trồng bưởi Ruby. Bước đầu thấy cây sinh trưởng khoẻ, phù hợp khí hậu địa phương.

Ông Lê Văn Dũng ngụ ấp 3, xã An Phong, huyện Thanh Bình đã thành công trong việc nuôi cá chép giòn, thu nhập vài tỷ đồng mỗi năm.