Lúa Hè Thu Sớm Lãi Trên 20 Triệu Đ/ha

Thời tiết hiện khá thuận lợi, máy GĐLH vào tận ruộng, năng suất đạt 900 -1 tấn/công, giá bán tại ruộng từ 4.300 - 4.500 đ/kg, tùy vào lúa đẹp, xấu.
Vào thời điểm này các quận, huyện Cờ Đỏ, Thới Lai, Thốt Nốt và Bình Thủy (Cần Thơ) đang trong giai đoạn thu hoạch lúa hè thu sớm. Thời tiết hiện khá thuận lợi, máy GĐLH vào tận ruộng, năng suất đạt 900 -1 tấn/công, giá bán tại ruộng từ 4.300 - 4.500 đ/kg, tùy vào lúa đẹp, xấu.
Nông dân Trương Thanh Phong, ở ấp Thới Thuận 2, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, vừa thu hoạch 2 ha lúa cho biết: Vụ lúa này anh trồng giống lúa IR 50404, năng suất khoảng 1 tấn/công. Toàn bộ diện tích được thương lái đặt cọc từ trước với giá thu mua lúa tươi cắt máy là 4.300 đ/kg, cao hơn vụ trước 200-300 đ/kg. Sau khi trừ các khoản chi phí, 2 ha của anh Phong lãi trên 40 triệu đ.
Theo Sở NN-PTNT TP Cần Thơ, vụ lúa HT năm nay, toàn thành phố xuống giống 80.000 ha, lúa phát triển tốt, thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh. Dự kiến vụ lúa này thu hoạch rộ vào giữa tháng 6. Tuy nhiên, nhiều hộ trồng lúa hiện vẫn chưa yên tâm, vì sợ giá giảm khi thu hoạch rộ.
Có thể bạn quan tâm

Hiệp hội Mía đường cho rằng dù con số trên giảm thì doanh nghiệp ngành chế biến mía đường vẫn sẽ lỗ nặng khi tình trạng buôn lậu đường vẫn tràn lan trên các tuyến biên giới. Hiện giá đường đang thấp hơn cùng kỳ năm trước khoảng 1.000 đồng/kg.

Mục tiêu hướng đến năm 2020 là năng suất lao động sản xuất nông nghiệp sẽ đạt 2.000 USD/người; tỷ lệ cơ giới hóa nông nghiệp ở khâu làm đất đạt 95%, khâu gieo trồng, chăm bón đạt 70%, khâu thu hoạch đạt 70%, khâu chế biến đạt 80%.

Là cây ưa sáng, măng tây rất mẫn cảm với đất trồng. Đất trồng phải có độ phì cao, tơi xốp, giàu mùn và độ pH từ 6 - 7 là tốt nhất. Sau 2 - 3 tháng ươm giống và 4 - 6 tháng trồng thì cây bắt đầu cho thu hoạch, năng suất trung bình 8 -10kg/1.000m2/ngày (năng suất sẽ tăng dần theo thời gian).

Hội chứng rối loạn hô hấp, sinh sản ở lợn còn có tên gọi bệnh tai xanh là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, lây lan nhanh, thành dịch làm ốm và chết nhiều lợn.

Quá ham kiếm đồ cổ từ biển, anh Huỳnh Minh Sơn (thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) bất chấp nguy hiểm lặn sâu tới 80-100m, và bị tai nạn liệt nửa người.