Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Hồi Sinh Những Vùng Đất Khô Hạn Ở Mèo Vạc

Hồi Sinh Những Vùng Đất Khô Hạn Ở Mèo Vạc
Ngày đăng: 18/09/2014

Trong khi các xã khác trên địa bàn huyện Mèo Vạc đang khẩn trương thu hoạch ngô, chuẩn bị đất để gieo trồng vụ mới thì người dân ở các xã: Niêm Tòng, Niêm Sơn, Khâu Vai mới bắt đầu tiến hành vun các diện tích ngô trồng lại.

Nguy cơ thiếu đói đang hiện hữu, nhưng trên gương mặt của người nông dân, họ vẫn đặt nhiều niềm tin vào những nương ngô đang vươn mình “hồi sinh” trên vùng đất hạn.

Trở lại các xã: Niêm Tòng, Niêm Sơn, Khâu Vai mới có thể nhận thấy “sự sống” trên các nương ngô đang dần được “hồi sinh”. Những nương ngô sau khi được gieo trồng lại gặp mưa bắt đầu vươn mình, thay thế màu vàng úa của khô hạn. Hơn một tháng trở về trước, nơi đây chẳng khác nào “vùng núi chết” khi gần như toàn bộ diện tích ngô ngả màu vàng do thiếu nước.

Chỉ tính riêng 3 xã chịu ảnh hưởng nặng nhất đã có tới 1.323 ha, trong đó có trên 895 ha bị mất trắng, với tổng số 3.363 hộ bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại ước lên đến trên 18 tỷ đồng. Bao đời nay, người nông dân nơi đây chủ yếu trông chờ vào cây ngô, bởi đây là cây lương thực chính.

Khi thiên tai cướp đi mồ hôi, công sức và niềm hy vọng của họ thì nguy cơ đói, nghèo lại tiếp tục ám ảnh. Thế nhưng, bằng sự nỗ lực, vươn lên khó khăn của chính người dân, đặc biệt sự vào cuộc kịp thời của các cấp, các ngành với sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, bà con nhân dân ở các xã có diện tích ngô bị thiệt hại đã chủ động và khẩn trương khắc phục.

Ngay sau khi nhổ bỏ những diện tích ngô không có khả năng cho thu hoạch, tận dụng thân cây làm thức ăn chăn nuôi, sử dụng ủ phân xanh làm phân hữu cơ, bà con nhân dân các xã đã khẩn trương thu dọn ruộng nương, triển khai làm đất kịp thời trồng lại. Anh Ly Mí Dính, thôn Pó Pi A, xã Niêm Tòng cho biết: “Nhà thì trồng được 20kg giống nhưng bị chết gần hết, chỉ cho thu hoạch một ít đủ ăn trong thời gian ngắn thôi. Sau khi được hỗ trợ giống và trồng lại thì mọi người cũng chỉ mong không bị hạn hán để không phải lo đói nữa”.

Được biết, huyện Mèo Vạc đã cấp phát ngô giống có thời gian sinh trưởng ngắn, chống chịu được với điều kiện khô hạn, khẩn trương trồng bù đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo diện tích. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, do diện tích thiệt hại quá nhiều, trong khi đó một số diện tích cho thu hoạch nhưng không đáng kể. Cùng với đó, theo người dân, mặc dù trồng lại nhưng cây ngô phát triển chậm hơn và chắc chắn năng suất sẽ thấp hơn.

Nguy cơ nhiều hộ gia đình bị đói chắc chắn sẽ diễn ra, nhưng chủ yếu vào dịp sau Tết truyền thống của đồng bào Mông. Đồng chí Linh Văn Hén, Chủ tịch UBND xã Niêm Tòng cho biết: “Niêm Tòng là địa phương có diện tích ngô bị thiệt hại nặng nhất, trong khi đó hộ nghèo còn cao. Vừa qua, xã đã cứu đói giáp hạt cho 40 hộ.

Mỗi năm bình quân xã phải cứu đói cho khoảng 100 hộ nhưng năm nay con số này có thể sẽ lên tới trên 400 hộ. Sau khi nắm bắt tình hình và nguyện vọng của bà con thì chủ yếu người dân mong muốn được Nhà nước có chính sách hỗ trợ toàn bộ giống, giá phân bón”.

Đứng trước thực trạng đó, huyện Mèo Vạc đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm giúp người dân yên tâm sản xuất và đáp ứng kịp thời nguyện vọng của nhân dân. Tính đến nay, huyện đã cấp trên 13 tấn ngô giống, trên 50 tấn phân để hỗ trợ cho bà con.

Đặc biệt, để đảm bảo lương thực, bù vào sản lượng ngô bị thiệt hại do han hán, với phương châm “lấy mùa bù chiêm”, huyện Mèo Vạc đang tập trung đẩy mạnh đầu tư thâm canh, kết hợp đưa các loại giống mới vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nhất là các loại cây có củ như: khoai lang, khoai tây và đưa các loại loại rau có giá trị kinh tế cao thích hợp với từng tiểu vùng khí hậu trên địa bàn huyện vào sản xuất.

Chú trọng phát huy những tiềm năng thế mạnh, quy hoạch và nhân rộng diện tích cây trồng vụ Đông, nhân rộng mô hình luân canh.

Những cơn mưa mang nước về “giải nhiệt” cho vùng đất hạn, người nông dân lại có thêm hy vọng vào một mùa vụ không mất trắng. Minh chứng cho sự kịp thời trong công tác khắc phục chính là những nương ngô đang “hồi sinh”. Một lần nữa có thể tin tưởng rằng, đói nghèo sẽ không quay lại với người dân nơi đây.


Có thể bạn quan tâm

Làng Không Có Người Già Làng Không Có Người Già

Một khung cảnh mộng mơ bỗng hiện lên trước mắt. Khu dân cư được quy hoạch theo lối bậc thang dọc theo triền đồi thoai thoải. Những ngôi nhà mới xây kiên cố chỉ cách nhau một vườn rau vuông vắn; gia chủ bước khỏi cửa là gặp đường bê tông bóng nhoáng.

14/11/2014
Xây Dựng Vùng An Toàn Dịch Bệnh Khó Khả Thi! Xây Dựng Vùng An Toàn Dịch Bệnh Khó Khả Thi!

Trước việc ngành chăn nuôi Việt Nam liên tiếp đối mặt với khó khăn trong nhiều năm qua, trong bối cảnh tình hình tiêu thụ trong nước đã bão hòa và thách thức từ các hiệp định tự do hóa thương mại mà Việt Nam đang đàm phán, mới đây, Bộ NN-PTNT đã giao Cục Thú y xây dựng Đề án thí điểm xây dựng vùng ATDB với mục tiêu sớm tạo nguồn sản phẩm thịt lợn XK. Với đặc thù có đàn lợn lớn nhất nhì vùng ĐBSH, vị trí địa lí và địa hình có sông ngòi bao quanh, Thái Bình và Nam Định đã được lựa chọn là 2 tỉnh sẽ thực hiện thí điểm xây dựng vùng ATDB.

14/11/2014
Nhật Bản Khảo Sát Thị Trường Nông Sản Nghệ An Nhật Bản Khảo Sát Thị Trường Nông Sản Nghệ An

Sáng 12/11, đoàn công tác do ông Atsuki Tomoyose - Bí thư thứ 2 của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam dẫn đầu đã có mặt tại Nghệ An trong khuôn khổ chuyến khảo sát, xúc tiến đầu tư.

14/11/2014
Thực Phẩm Bẩn, Mỗi Ngày Cho Chết Một Tí Thực Phẩm Bẩn, Mỗi Ngày Cho Chết Một Tí

Tiếp thu ý kiến cử tri, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh thừa nhận vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm hiện rất đáng lo. Bà Thanh cho hay, đây là vấn đề phải kiểm tra, xử lý thường xuyên. Còn gần Tết thì càng phải kiểm tra, xử lý quyết liệt để phát hiện và xử lý kịp thời các vụ vi phạm.

14/11/2014
Vạch Trần Đường Dây Buôn Lợn Ốm Chết Đường Đi Của Thịt Bẩn Vạch Trần Đường Dây Buôn Lợn Ốm Chết Đường Đi Của Thịt Bẩn

Nhờ một số lời giới thiệu khá uy tín trong đường dây, chúng tôi tiếp cận lò mổ của ông chủ Viện ở thôn Dũng Tiến, xã Đông Tảo (huyện Khoái Châu) để khởi đầu cuộc hành trình theo chân thịt lợn ốm chết đi chế biến và tiêu thụ.

14/11/2014