Hoàn Thành Lưới Điện 3 Pha Giai Đoạn I Phục Vụ Vùng Nuôi Tôm Công Nghiệp

Theo ông Lâm Xuân Tuấn, Giám đốc Công ty Điện lực Cà Mau, đến thời điểm này, các hạng mục công trình trong đề án nâng cấp lưới điện 3 pha giai đoạn I phục vụ các vùng nuôi tôm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã hoàn thành.
Theo đó, đã thực hiện nâng cấp 220 trạm biến áp tại 6 huyện và thành phố với dung lượng trên 9.600 kVA. Xây dựng và cải tạo 363,7 km đường dây trung, hạ thế 1 pha 12,7 kV lên 3 pha 22 kV, xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha 22 kV.
Đồng thời, xây dựng mới 4 trạm biến áp dung lượng 870 kVA và tăng cường công suất 12 trạm biến áp dung lượng gần 940 kVA. Tổng vốn đầu tư 147 tỷ đồng.
Tuy nhiên, theo ông Tuấn, hiện nay tuy lưới điện 3 pha được nâng cấp nhưng người dân lại không sử dụng mà tiếp tục dùng điện 1 pha. Nguyên nhân là do các thiết bị trước đó người dân mua đều được thiết kế dòng điện 1 pha nên họ không muốn thay đổi. Thực tế, tại huyện Đầm Dơi, chỉ có 48 hộ sử dụng điện 3 pha, còn lại trên 547 hộ sử dụng điện 1 pha.
Có thể bạn quan tâm

Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh gieo cấy được trên 39 nghìn ha lúa, trong đó diện tích lúa mùa sớm chiếm khoảng 60%. Hiện nay, lúa mùa sớm đang trong giai đoạn chín sữa - chín sáp, lúa mùa trung giai đoạn làm đòng- trỗ bông, lúa mùa muộn giai đoạn cuối đẻ nhánh.

Khoảng 5 năm trở lại đây, việc chăn nuôi bò ở xã Văn Luông, huyện Tân Sơn có bước phát triển nhảy vọt, nhất là số lượng bò lai Sind. Từ năm 2009 trở về trước, tổng đàn bò của xã hàng năm chỉ ở mức trên dưới 300 con, chủ yếu là giống bò vàng, thấp bé, lượng thịt ít.

Làm ra hạt gạo là điều quen thuộc với người nông dân. Thế nhưng để sản xuất được “gạo sạch” là cả một quá trình không hề đơn giản. Việc tập đoàn Quế Lâm sản xuất thành công gạo hữu cơ đã mở ra một hướng đi mới cho nông dân tỉnh TT- Huế.

Để đảm bảo việc xử lý thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu, Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ thí điểm tỉnh Lạng Sơn một dự án xây dựng 1 kho chứa thuốc và 1 xe ô tô chuyên dụng để thu gom, vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật bị thu giữ.

Mặc dù chịu khó làm ăn nhưng thu nhập chẳng đáng là bao, gia đình anh gần như lúc nào cũng thuộc diện nghèo nhất xóm. Cuối 2001, anh quyết định vào Nam kiếm sống mong có việc làm tốt, thu nhập cao nhưng được 6 năm thì tay trắng về quê.