Hoa Tặc Hoành Hành Đất Cao Nguyên

Trong những ngày qua, nông dân trồng hoa ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) mất ăn mất ngủ vì nạn trộm hoa tại vườn.
Điều đáng nói là sau khi bị mất trộm, nông dân báo cho chính quyền và cơ quan chức năng sở tại nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc ghi nhận vụ việc chứ chưa tìm cách ngăn chặn, nên “hoa tặc” vẫn cứ lộng hành.
Những năm gần đây, một số loại nông sản khác như rau, củ, quả ở Đà Lạt rớt giá thê thảm, thậm chí phải nhổ bỏ tại vườn thì các loại hoa trở thành “cứu tinh” của người nông dân nơi đây.
Tuy nhiên, cũng chính vì lẽ đó mà những vườn hoa của nông dân trở thành “miếng mồi ngon” cho nhiều kẻ không chịu lao động nhưng muốn hưởng thành quả bằng việc… ăn trộm.
Không chỉ hái trộm mà còn phá hoại!
Ông Trần Minh Thắng - ngụ khu Thánh Mẫu, phường 7, một nạn nhân của bọn trộm hoa cho biết, sáng 3.11, gia đình ông vào vườn cắt hoa đóng gói để chuyển đi tiêu thụ thì tá hoả khi chứng kiến vườn hoa cát tường 1.000m2, khoảng 18.000 gốc mà trước khi đi ngủ còn nguyên, nhưng chỉ sau một đêm bị bọn “hoa tặc” dọn sạch, chỉ còn lại những bông xấu, hư hỏng hoặc chưa đơm nụ. Ước tính gia đình ông mất khoảng 1 tấn hoa, với giá ổn định ở mức hiện nay 60.000 - 70.000 đồng/kg thì tính ra thiệt hại gần 70 triệu đồng.
Bà Trần Thị Linh Tiên (vợ ông Thắng) xót xa cho biết, chi phí đầu tư để trồng một cây hoa cho đến khi được thu hoạch khoảng 4.000 đồng. Mỗi vụ cát tường cho người trồng thu hoạch 2 lứa rồi mới phải phá bỏ để trồng mới.
“Vườn hoa mới thu hoạch mùa đầu tiên giờ kẻ trộm đã nhổ cả gốc và còn phá luôn giàn lưới nâng hoa, giẫm đạp cả những luống hoa còn non thì có nước phá bỏ trồng lại chú không còn cách nào khác. Tôi trồng hoa gần 10 năm nay, nhưng chưa khi nào bị trộm nhổ nguyên vườn hoa như lần này” - bà Tiên cho hay.
Không chỉ gia đình ông Thắng là nạn nhân của bọn “hoa tặc” mà trước đó, nhiều vụ trộm hoa tương tự xảy ra trên địa bàn. Đêm 14.10, trộm đột nhập vào vườn hoa của gia đình ông Trần Trung Hải (cuối khu Thánh Mẫu), bẻ trộm cả vườn hoa đồng tiền, sản lượng trên 4.000 cành. Ông Hải cho biết bọn trộm giẫm đạp hư cả vườn hoa, hút thuốc lá bỏ lại cả đống đầu lọc và còn để rơi chìa khóa xe máy trong vườn.
Tiếp đó, đêm 18.10, trộm lại lẻn vào vườn hoa của anh Cao Đăng Trình (gần vườn ông Hải bẻ trộm hơn 2.000 bông đồng tiền. Đầu tháng 9.2014, vườn hoa cẩm chướng của ông Nguyễn Thanh Hướng (khu Đa Thiện, phường) cũng bị trộm đột nhập bẻ trộm hơn 4.000 cành. Không chỉ bẻ trộm hoa, kẻ gian còn giẫm nát vườn hoa, làm ông Hướng thất thu gần một tháng sau.
Chính quyền cần sớm vào cuộc
Bức xúc trước sự ngang ngược và xem thường pháp luật của bọn “hoa tặc”, ông Trần Trung Hải đã báo cáo sự việc cho chính quyền sở tại với mong muốn tìm được bọn trộm, nhưng sự việc cũng chỉ dừng lại ở việc ghi nhận… bằng miệng.
Ông Hải bức xúc: “Tôi làm hoa hơn chục năm rồi nhưng tình trạng trộm hoa chỉ mới xảy ra một năm nay thôi, nhưng ngành chức năng không bắt được kẻ trộm, gây tâm lý bất an trong người dân chúng tôi”.
Trao đổi với chúng, ông Nguyễn Thanh Hướng cho biết, quá bức xúc khi bị mất hoa, ông đã trình báo tổ dân phố vụ việc, nhưng chẳng thấy cơ quan chức năng tới ghi nhận vụ việc. Chúng tôi đem vấn đề này đến ông Cao Thanh Hiếu - Trưởng Công an phường 7, thì ông Hiếu cho biết:
“Công an phường và dân quân địa phương thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát nhưng rất khó phát hiện kẻ trộm, vì hoa thường được trồng trong nhà kính, nhà lưới, lực lượng tuần tra không thể đi đến từng vườn được. Vì vậy, biện pháp trước mắt các chủ vườn tiêu phải liên kết cùng nhau bảo vệ, khi phát hiện kẻ trộm thì nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý”...
Trước thực trạng mất trộm, người trồng hoa ở Đà Lạt rất lo lắng và bức xúc, mong các cấp chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần mạnh tay và vào cuộc kịp thời, tăng cường tuần tra, mai phục nhằm kịp thời phát hiện bọn trộm cắp lẫn đối tượng tiêu thụ hoa ăn cắp để nông dân yên tâm sản xuất.
Có thể bạn quan tâm

Huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) có trên 650 ha mãng cầu Xiêm tập trung tại các xã Tân Phú, Phú Thạnh…. Hơn 1 tuần nay, giá mãng cầu Xiêm tăng mạnh, người trồng thêm phấn khởi.

Từng rất thành công với mô hình trồng táo Đài Loan, gần 3 năm nay, ông Lê Văn Là ở ấp Mắc Miễu, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre tiếp tục trồng xen cây đu đủ Đài Loan trong vườn táo với phương châm không để lãng phí diện tích đất, tăng thu nhập trên cùng một diện tích.

Trung bình, mỗi hộ dân trồng xoài tại Đồng Tháp thu về khoảng 186 triệu đồng/năm, với lợi nhuận khoảng 105 triệu đồng/hộ/năm.

Làm nông bây giờ, mỗi hộ tự chọn giống cây trồng, vật nuôi sao cho hiệu quả kinh tế lâu dài đã khó; làm ra sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng, có thương hiệu, đầu ra ổn định lại càng khó hơn. Vậy mà ở huyện Bù Gia Mập (Bình Phước), gia đình anh em nhà họ Dương đã làm được điều tưởng chừng rất khó trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Đó là anh em anh Dương Nhục Sáng và Dương Mã Dưỡng, ở thôn Đồng Tiến, xã Phước Tân.

Đầu năm 2015, giá 1 con bò sữa cái tơ 15 tháng tuổi còn đứng giá từ 30-35 triệu đồng, nhưng đến nay giảm chỉ còn 20-22 triệu đồng. Có chăng người chăn nuôi đã hết mặn mà đầu tư phát triển bò sữa?