Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Giới Gà Lậu Ngủ Đông!

Giới Gà Lậu Ngủ Đông!
Ngày đăng: 29/07/2014

Thời điểm này, khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn đang căng sức đối phó với “mùa đổ bộ của gia cầm lậu”. PV Báo NNVN đã thâm nhập các điểm nóng buôn lậu gia cầm nhức nhối nhất từ trước đến nay. Gia cầm lậu vẫn đổ bộ, tuy nhiên đã giảm so với trước đây.

Án binh bất động

Vào vai những ông chủ trại gà ở Bắc Giang lên khu vực biên giới “ăn hàng”, chúng tôi nhờ Đức, một tay buôn bán ở thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc) mai mối để thâm nhập khu vực biên giới ở xã Bảo Lâm và Thụy Hùng (huyện Cao Lộc, nằm bên cạnh Cửa khẩu Hữu Nghị), những nơi mà từ trước đến nay vẫn được xem là “tổng kho gà lậu” ở Lạng Sơn.

Mặc dù, Đức là một tay buôn bán có tiếng, quen mặt biết tên phần lớn các ông chủ gà lậu ở Lạng Sơn nhưng đi đến đâu cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu.

M, một chủ gà lậu ở khu vực Khuổi Mươi không hề dè dặt mà nói thẳng: "Cách đây khoảng một hai tháng các ông cần thì đơn giản. Còn thời điểm này rất khó. Tôi cũng đang tiếp nhận nhiều “đơn hàng” của các ông chủ ở Bắc Giang, Bắc Ninh nhưng gà đang khan lắm.

Bên Lũng Nghịu (Trung Quốc) thì nhiều, nhưng “bọn nó” đang làm chiến dịch nên chưa đưa được hàng về đâu. Hôm trước có mấy thằng đói hàng quá, cho quân sang lấy mấy nghìn gà giống về, bị bắt cả gà, cả xe nên bọn tôi đang phải nằm im chờ hết chiến dịch xem sao đã".

Quả đúng như lời ông chủ M. Chúng tôi đi một vòng quanh Thụy Hùng và Bảo Lâm, vào tận những điểm bình thường tập kết gà lậu nhưng không phát hiện được gì. Các “cửu gà” thất nghiệp túm tụm đánh bài ở các quán hai bên đường từ Cửa khẩu Hữu Nghị đi cột mốc số 23.

Chốt công tác của Trạm biên phòng Bảo Lâm dựng lên từ cuối năm ngoái với mục đích tăng cường đấu tranh với nạn buôn bán gia cầm lậu. Thượng úy Nguyễn Hữu Bình, Phó trạm trưởng Trạm biên phòng Bảo Lâm, phân tích: "Để đối phó với nạn buôn bán gia cầm lậu vừa phải quyết liệt ở cả nội địa lẫn khu vực biên giới vì các đầu nậu bây giờ rất tinh vi".

Theo tìm hiểu, những vụ vận chuyển gia cầm lậu ở Thụy Hùng bị phát hiện và bắt giữ gần nhất cách đây đúng nửa tháng với số lượng lên tới 13.400 con. Khoảng 0h30 ngày 12/7, Công an huyện Cao Lộc trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực đồi Thông Chẳng, thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng đã phát hiện các nhóm đối tượng đang lén lút vận chuyển gia cầm lậu từ Trung Quốc sang Việt Nam, thu giữ 8.350 con vịt giống.

Ngay sau đó khoảng 30 phút, một tổ công tác thuộc Công an huyện Cao Lộc cũng đã thu giữ 5.100 con gà giống tại thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng.

Sau hai vụ bắt giữ liên tiếp, các đầu nậu ở Cao Lộc buộc phải án binh bất động. Chúng tôi thử liên hệ thêm một vài ông chủ khá tiếng tăm khác ở Thụy Hùng và Bảo Lâm nhưng các chủ buôn này chỉ nhận hợp tác làm ăn, còn thời hạn giao hàng chưa thể hứa cụ thể.

Một đầu nậu tên Huyên tiết lộ: Đường về của gia cầm lậu ở Cao Lộc hiện đang bị bịt kín, may ra các chủ buôn ở khu vực đường biên hai bên Cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình) có hàng mà thôi.

7 giờ tối, chúng tôi phóng xe lên khu vực Cửa khẩu Chi Ma. Từ dạo các cơ quan chức năng siết chặt khu vực này thì gần như không có bất cứ thông tin nào về gà Trung Quốc.

Lân la các quán nước hai bên cửa khẩu, những người làm cửu vạn tiết lộ rằng gà lậu chắc chắn vẫn có về vì mấy tay “cửu gà” thỉnh thoảng vẫn nhận hàng của các đầu mối ở Chi Ma để chở ra tập kết ở thị trấn Lộc Bình.

Tiếp tục dò hỏi đội “cửu gà”, chúng tôi làm quen được với Thường, một đầu nậu không lớn lắm. Sau những dò xét, sau một vài cuộc điện thoại Thường khẳng định, cần bao nhiều cũng có nhưng phải đi gặp ông chủ lớn hơn tên là Trung, nhà ở khu tái định cư khá khang trang gần Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma.

Sau khi đặt vấn đề xong xuôi, ông chủ Trung tiết lộ: Toàn bộ gà lậu vào Chi Ma đều được lấy từ Lò Mổ ở Ái Điểm (Trung Quốc), nơi tập trung nhiều trại gà nhất ở bên kia biên giới, giá lại rất rẻ.

Nhưng thời điểm này “đường rất khó thông” do quản lý thị trường, biên phòng đang làm chiến dịch nên dù gà bên kia có rẻ đến mấy thì khi về đến bên này chắc chắn giá cả sẽ đắt, thậm chí gấp đôi gấp ba. Muốn lấy hàng cứ đặt cọc tiền, báo số lượng, bao giờ “thông đường” sẽ cho quân vận chuyển.

Theo ông chủ Trung, gà lậu sau khi gom ở Ái Điểm thì giao cho các "cửu gà" cõng bộ, gánh vào biên giới Việt Nam. Toàn bộ "hàng" được tập kết ở khu vực Co Xa rồi theo đường rừng vận chuyển. Chủ mua hàng có thể nhận ở thị trấn Lộc Bình hoặc TP. Lạng Sơn đều được.

Chúng tôi ngỏ ý đặt hàng khoảng 5 vạn gà giống, ông chủ Trung đồng ý và hẹn đến ngày hôm sau sẽ chốt giá và địa điểm giao dịch, còn bao giờ có thể giao hàng thì chưa thể chắc chắn được.

Gà có về nhưng ít

Không thể tiếp cận khu vực biên giới, chúng tôi tiếp tục điều tra ở địa điểm mà cánh buôn lậu gà thường giao dịch nằm giáp ranh giữa thị trấn Lộc Bình và xã Lộc Thôn (huyện Lộc Bình).

Từ trước đến nay, đây là nơi trung chuyển của tất tần tật các loại gia cầm lậu. Từ gà, vịt, ngan ngỗng đến chim bồ câu... Thắng, một gã đàn ông thường xuyên tổ chức các “phi đội gà bay” đảm nhận hầu hết các vụ vận chuyển từ điểm tập kết này đi TP. Lạng Sơn hoặc xuống Bắc Giang cho biết, dịp này gần như không có khung giờ thông đường.

Bình thường “phi đội” của Thắng có thể vận chuyển vào 2 khung giờ, từ 7-8 giờ tối hoặc từ 0-1 giờ sáng. Tuy nhiên, khi chiến dịch kiểm soát gắt gao của cơ quan chức năng được triển khai, “phi đội gà bay” buộc phải nằm im, chỉ có một vài tay liều lĩnh đánh quả lẻ, chủ yếu cung cấp cho các chủ buôn trên địa bàn.

“Không gì lãi bằng buôn gia cầm lậu, mỗi mùa làm ăn trót lọt có thể thu về tiền tỷ, nhưng mùa chiến dịch này thường xuyên gặp rủi ro. Thằng bạn tôi hôm trước dùng cả xe Camry để chở gà nhưng vẫn bị phát hiện và bắt giữ.

Vì vậy, các ông muốn lấy hàng phải chờ khoảng dăm bảy ngày nữa, hết chiến dịch may ra mới thông đường được. Bây giờ chỉ có một vài mối nhỏ lẻ chạy xe máy đường rừng từ Na Dương đi Chi Lăng thôi, số lượng không đáng kể”, Thắng chia sẻ.

Để kiểm chứng lời của các chủ buôn gà ở Lộc Bình, đêm 25/7, chúng tôi mai phục ở cầu 20 thuộc địa phận xã Lộc Thôn nằm trên trục đường Lộc Bình - Lạng Sơn. Đây được xem là “con đường gia cầm lậu” mà “phi đội gà bay” thường xuyên sử dụng để vận chuyển gia cầm lậu từ biên giới về xuôi.

Tại đây, vẫn có những “chim lợn” cầm điện thoại di động báo cáo tình hình cho các chủ buôn, chứng tỏ vẫn có gia cầm lậu thường trực đổ bộ. Mặc dù vậy, cũng trên trục đường này thỉnh thoảng có một vài chiếc xe tải mà các chủ buôn khẳng định là lực lượng Quản lý thị trường ngụy trang đi tuần nên suốt cả đêm không có xe gia cầm nào dám đi.

Từ tiết lộ của Thắng, chúng tôi tiếp tục ngược lên cung đường Na Dương - Chi Lăng, nơi mà thời gian gần đây một số chủ buôn tổ chức vận chuyển gia cầm lậu từ thị trấn Lộc Bình đi đường rừng qua huyện Chi Lăng, Hữu Lũng để tập kết tại khu vực cầu Lường (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Tuy nhiên, mai phục hết một ngày trời nhưng chỉ có đúng một xe gà chạy cung đường này.


Có thể bạn quan tâm

Làm Gì Để Người Nuôi Tôm “Khỏe”? Làm Gì Để Người Nuôi Tôm “Khỏe”?

Tại huyện Kim Sơn (Ninh Bình), vụ tôm năm nay tôm thẻ chân trắng (TTCT) nuôi bị chết hàng loạt khiến nhiều hộ dân điêu đứng, để tiếp tục thả nuôi nhằm gỡ gạc vốn, người phải đi vay nặng lãi. Và lý do sống chết với con tôm của họ là bởi “ở cái đất này, không nuôi tôm, cua thì cũng chả biết làm gì để sống”.

11/08/2014
Bạc Liêu Gia Tăng Chuỗi Giá Trị Gạo Xuất Khẩu Bạc Liêu Gia Tăng Chuỗi Giá Trị Gạo Xuất Khẩu

Tập trung nâng dần diện tích liên kết sản xuất với nông dân, góp phần gia tăng chuỗi giá trị gạo, ổn định nguồn nguyên liệu, tham gia bình ổn giá, đầu tư trang thiết bị hiện đại nhằm xây dựng hệ thống khép kín... là những tiêu chí hàng đầu hiện nay của Công ty Lương thực Bạc Liêu. Ông Trần Quốc Thống- quyền Giám đốc- chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương về vấn đề này.

11/08/2014
Xuất Khẩu Nông Sản Sang UAE Tăng Mạnh Xuất Khẩu Nông Sản Sang UAE Tăng Mạnh

Xuất Khẩu nông sản sang UAE tăng do tình hình kinh tế năm 2014 của UAE tiếp tục tăng trưởng ổn định từ 4,4- 4,7% khiến nhu cầu tiêu dùng tăng. Hơn nữa, các doanh nghiệp Việt Nam đã tích cực đi khảo sát thị trường và tham dự các hội chợ, triển lãm chuyên ngành thực phẩm, trong đó có triển lãm SIAL ME và Gulf Food.

11/08/2014
Cá Linh Đầu Mùa Cá Linh Đầu Mùa

Cuối tháng 6 âm lịch, cá linh theo con nước tràn về vùng đầu nguồn An Phú. Chẳng biết quá trình sinh sản của loài cá này bắt nguồn từ đâu nhưng khi về đến xã biên giới Vĩnh Hội Đông thì chúng đã to bằng đầu đũa ăn. Từ xưa, người dân vùng lũ không dùng từ “nhỏ” để gọi những con cá linh còn bé xíu, thay vào đó họ dùng từ “non”. Đây là cách gọi đã thành thói quen và cá linh non trở thành món ngon được nhiều người tìm mua khi chúng vừa xuất hiện tại các chợ.

11/08/2014
Cá Cơm Khô Mũi Né (Phan Thiết) Cơ Hội Để Vào Sâu Thị Trường Hàn Quốc Cá Cơm Khô Mũi Né (Phan Thiết) Cơ Hội Để Vào Sâu Thị Trường Hàn Quốc

Nhưng cá cơm Mũi Né vẫn được nhiều người ưa thích. Nhiều năm nay, cá cơm khô Mũi Né không chỉ tiêu thụ nội địa mà còn xuất qua Trung Quốc, Đài Loan… Gần đây, một số thương nhân Hàn Quốc sang tận Phan Thiết đặt vấn đề mua cá cơm Mũi Né.

11/08/2014