Chợ Gia Cầm Hà Vỹ Rốt Ráo Phòng Dịch

Chúng tôi về thăm chợ gia cầm Hà Vỹ, xã Lê Lợi (Thường Tín – Hà Nội) đúng ngày rằm tháng 8 âm lịch.
Ngoài cổng, chốc chốc lại có một chiếc ô tô tải chở gia cầm vào đổ hàng. Cán bộ liên ngành chốt tại đây nhanh chóng kiểm tra giấy tờ, phun thuốc tiêu độc khử trùng. Trong chợ, cảnh buôn bán gia cầm diễn ra hết sức nhộn nhịp.
“Dính” dịch có mà phá sản
Từ sáng sớm tới chiều muộn, chợ Hà Vỹ không lúc nào ngớt người ra vào. Người mua kẻ bán mặc cả, gia cầm kêu inh ỏi. Vợ anh Thường, chủ ki ốt B3 cho biết, đều như vắt chanh, ngày hai lượt chiếc loa truyền thanh chợ Hà Vỹ oang oang bản tin cảnh báo dịch cúm H5N6.
Mưa dầm thấm lâu, nói mãi, nhiều người gần như thuộc lòng nội dung bản tin. Nhà anh Thường buôn gà mía, nhập từ bên Đông Anh (Hà Nội) về để bán. Xe chở gà thường về lúc sáng sớm và chiều muộn. Lí do nếu vận chuyển buổi trưa, trời quá nóng gà dễ bị chết.
Để vận chuyển một xe gà từ Đông Anh về chợ, xe phải qua ít nhất 3 chốt kiểm dịch. Một là chốt tại Đông Anh, hai là đi qua khu vực thị trấn Thường Tín, và lần cuối khi về tới cổng chợ. “Mua bán ở đâu giờ đều phải có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có giấy này đừng hòng vào được chợ. Còn gà thải loại từ Trung Quốc, phải gần 2 năm nay tôi không thấy ở chợ”.
Với giá bán buôn 90 nghìn đồng/kg gà mía, theo hộ này, cả người nuôi và người bán đều đang có lãi. Ngày rằm tháng 8, chỉ trong buổi sáng, ki ốt B3 này đã xuất đi 2 tấn gà mía.
Chị Lê Thị Thanh, chủ ki ốt B5 chuyên bán gà Đông Tảo lai nhập từ Hưng Yên thì cho biết, phải qua hai vòng kiểm dịch, xe gà mới tới được chợ Hà Vỹ. Khi hỏi về dịch cúm H5N6, chị Thanh bảo có nghe trên loa truyền thanh của chợ.
“Từ đầu năm 2013 cho đến nay, tại chợ Hà Vỹ chưa phát hiện ra gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc. Trạm cũng thường xuyên lấy mẫu đi xét nghiệm, kết quả là chưa phát hiện thấy chủng cúm virus nguy hiểm nào xuất hiện trên đàn gia cầm tại đây”, ông Dương Xuân Tĩnh, Trạm trưởng Trạm Thú y Thường Tín khẳng định.
“Thú thực, chợ thì ồn ào, lại mải bán hàng, nhiều khi có nghe nhưng không để ý đâu chú ạ. Giờ chợ mà có dịch, chúng tôi khéo phá sản hết. Nói thế thôi chúng tôi không dám thờ ơ đâu. Ngày nào BQL chợ chả đi nhắc nhở công tác vệ sinh, phòng dịch bệnh. Cuối buổi, lúc nào cũng có một nhóm công nhân vệ sinh đi một vòng thu gom rác thải, quét dọn”, chị Thanh nói.
Chủ ki ốt B30, chị Ngô Thị Thanh thì cho biết, trước đây nhà chị kinh doanh gà đồi Yên Thế nhưng lỗ vốn giờ chuyển qua bán gà Tam hoàng. Không có mối lớn, chị Thanh đi mua gom của các hộ chăn nuôi quanh chợ Hà Vỹ.
“Mỗi nhà từ 500 – 1.000 con là làm được giấy kiểm dịch rồi. Giấy đó bên người bán lo, chúng tôi mang giấy về qua chốt ngay cổng chợ làm thủ tục mới được đem gà vào trong. Thông tin về dịch cúm ở mấy tỉnh thì tôi có xem trên tivi, loa truyền thanh của chợ rồi, nói chung phòng được vẫn hơn. Nhà tôi giờ bán gà Tam hoàng, giá thì tạm nhưng sức mua giảm chắc chỉ bằng nửa năm ngoái. Từ sáng giờ mới bán được gần tạ thôi”, chị chia sẻ.
Ông Lê Ngọc Ánh, Phó BQL chợ Hà Vỹ cho biết, lực lượng liên ngành luôn chốt ở đây 24/7. Một mặt vừa tuyên truyền về dịch bệnh trên loa truyền thanh, một mặt cử cán bộ xuống từng ki ốt nhắc nhở các hộ kinh doanh. Ngày 16 ÂL hằng tháng, BQL yêu cầu toàn bộ các ki ốt đóng một ngày để thực hiện công tác tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng.
Cảnh giác cao độ
“8 tháng đầu năm 2014, đã có 2 chuyến xe chở gia cầm từ Hòa Bình và Thụy Phương bị đội liên ngành tạm giữ vì không có giấy tờ kiểm dịch. Nhưng qua xác minh, gia cầm trên 2 chuyến xe này có nguồn gốc xuất xứ đúng như lái xe khai. Chúng tôi đã tiến hành xử phạt, yêu cầu lái xe quay trở lại nơi xuất hàng để làm giấy kiểm dịch”, ông Tĩnh thông tin.
Ông Dương Xuân Tĩnh, Trạm trưởng Trạm Thú y Thường Tín khẳng định, chợ Hà Vỹ nói riêng và các khu vực chăn nuôi gia cầm trên địa bàn luôn được đơn vị này “căng mắt” theo dõi.
Trạm cắt cử Trạm phó là ông Nguyễn Lê Ngà trực tiếp ăn ngủ dưới chợ Hà Vỹ để tham gia vào đội công tác liên ngành. Đội công tác liên ngành chốt tại chợ được chia làm 3 ca trực là sáng, chiều và đêm. Hằng ngày, ngoài công tác kiểm tra, giám sát, ông Ngà theo dõi tình hình dịch bệnh rồi viết bản tin sau đó phát trên loa truyền thanh.
Hằng tháng, cán bộ liên ngành bất ngờ vào một ki ốt ngẫu nhiên lấy mẫu phân, dịch từ gia cầm đem đi xét nghiệm. Nghi ngờ đàn gia cầm nào có nguồn gốc mập mờ, ngay lập tức, đội cử 1 cán bộ về tận nơi xuất hàng để xác minh. Đồng thời lấy mẫu cả hai nơi đi xét nghiệm xem có trùng khớp hay không.
Theo ông Ngà, về cơ bản, 168 hộ kinh doanh tại chợ đều nghiêm chỉnh chấp hành các quy định.
6 tháng đầu năm 2014, chốt kiểm dịch chợ Hà Vỹ đã chứng nhận kiểm dịch cho 3.653.487 con gia cầm nhập về chợ. Tính riêng từ ngày 8/8 – 8/9, đơn vị này đã kiểm dịch trên 630.000 gia cầm đưa về chợ. Các hộ kinh doanh tại chợ đều phải kí cam kết tuân thủ quy định về vận chuyển, giết mổ gia cầm. 184 lượt người đã được tập huấn kiến thức về an toàn sinh học.
Tuy nhiên, ông Tĩnh cho biết, ý thức của các hộ kinh doanh tại đây trong vấn đề giữ vệ sinh, phòng tránh dịch bệnh cho bản thân chưa thực sự tốt. “Người kinh doanh ăn uống ngay cạnh nơi mua bán gà, không sử dụng găng tay, dụng cụ bảo hộ mà dùng tay tiếp xúc trực tiếp với gia cầm. Việc sử dụng xà phòng rửa tay để tiệt trùng cũng gần như không ai thực hiện”, ông Tĩnh cho biết.
Có thể bạn quan tâm

Sau khi thôi giữ chức Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Thọ Sơn (Bù Đăng - Bình Phước), ông Võ Xuân Cung thấy mình không kham nổi công việc chăm sóc 10 ha điều vì sức khỏe. Ông suy tính mãi vẫn không ra việc làm phù hợp với tuổi già và có thêm thu nhập giúp vợ con. Mải mê suy nghĩ, ông Cung bước tới cho mấy con bồ câu Pháp đang ăn và tiếng gù gì của chim bồ câu mà gia đình nuôi làm cảnh đã mở ra cho ông một cách làm giàu. Ông Võ Xuân Cung, chủ trang trại nuôi chim bồ câu Pháp ở thôn Sơn Phú, xã Phú Sơn (Bù Đăng) bộc bạch về cơ duyên làm giàu của mình.

Dạo tháng ba khi đi viết bài về vùng rừng thông giáp ranh giữa Quảng Bình và Quảng Trị, xe chúng tôi đã phải chạy mỏi... bánh trên vùng đất này. Trong bát ngát bao la của đất, rừng chúng tôi đã nói về những lợi thế để phát triển chăn nuôi ở đây. Và một ngày cuối thu, giữa hai cơn bão chúng tôi lại về vùng đất phía nam tỉnh, tất nhiên không phải để nói lại về rừng thông mà là chuyện những đàn bò...

Sau thời gian dài bị tuột dốc, cuối tháng 10 và đầu tháng 11 này ở An Giang, giá heo hơi quay về mức 45.000 đ/kg, có lúc từ 47.000 đến 50.000đ/kg và dự đoán khả năng sẽ còn tăng thêm. Đây là sự kích thích người chăn nuôi tiếp tục đầu tư, phục hồi đàn heo, chăm sóc quyết liệt giai đoạn cuối năm và chuẩn bị cho Tết sắp tới.

Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk), doanh nghiệp mua sữa tươi nguyên liệu từ nông dân lớn nhất Việt Nam trong 9 tháng đầu năm nay đã chi ra 1.500 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái để mua 115.300 tấn sữa với mức giá bình quân 13.600 đồng/lít và chiếm 60% lượng sữa tươi nguyên liệu của đàn bò cả nước.

Nông dân Đà Lạt đã quen “thâm canh” rau với việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để đạt năng suất tối đa. Bởi vậy, khi quay trở lại cách trồng rau kiểu “các cụ” - trồng rau theo hướng hữu cơ - họ đã phải thay đổi rất nhiều trong tư duy và trong thói quen. Làm sao để sản xuất ra những cây rau thương phẩm an toàn, bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, người nông dân, bảo vệ môi trường cũng là vấn đề được đặt ra khi Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng thực hiện mô hình Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ rau theo hướng hữu cơ tại thành phố Đà Lạt.