Chị Hà Thị Lệ Chi Nghị Lực Vượt Khó Làm Giàu
Theo giới thiệu của ông Trần Thanh Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lâm Sơn (Ninh Sơn), chúng tôi có dịp gặp chị Hà Thị Lệ Chi, một hộ kinh doanh nông sản tại địa phương luôn chịu khó làm ăn, phát triển kinh tế hộ gia đình vươn lên làm giàu từ hai bàn tay trắng.
Sinh ra trong một gia đình đông anh chị em, chị Chi phải sớm phải vất vả làm việc để sinh sống. Từ việc phụ giúp công việc đồng áng cho gia đình đến buôn bán ở chợ chị Chi luôn tất bật, nhưng cuộc sống chỉ đủ ăn qua ngày. Năm 1989, chị lập gia đình và dành dụm vốn liếng mở đại lý thu mua nông sản địa phương.
Vào đầu vụ mùa, chị Chi cùng với người nông dân đầu tư vốn, giống và phân bón trồng các loại cây như: lúa, bắp, đậu, mì... Nhiều hộ nông dân khó khăn trong đầu tư sản xuất được chị tạo điều kiện giúp đỡ về phân bón, giống cây trồng. Cuối vụ mùa, chị Chi lại thu mua hết sản phẩm của người dân sản xuất với giá cả ổn định.
Mỗi năm, bình quân chị Chi thu mua khoảng 100 tấn nông sản các loại bán ra thị trường các tỉnh, thu lãi hàng trăm triệu đồng.
Có thêm vốn, chị Chi đầu tư mua máy xay xát để bán gạo cho người dân trong vùng, mua 3 máy cày để chuyên chở hàng hóa. Chị Chi tạo công ăn việc làm cho 6 nhân công, lương tháng mỗi người là 3,6 triệu đồng. Không những thế, chị còn là hộ kinh doanh nông sản tiêu biểu trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế được UBND huyện Ninh Sơn tặng giấy khen.
Trong các phong trào đóng góp, xây dựng nông thôn mới chị luôn là người đi đầu trong việc quyên góp, ủng hộ để chính quyền địa phương thực hiện tốt các phong trào thi đua. Cuộc sống ổn định giúp chị nuôi dạy con cái trưởng thành. Người con trai đầu đã lập gia đình, hai cháu Đào Vĩnh Đại và Đào Vĩnh Đạt đang theo học đại học ngành nông lâm và ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Trần Thanh Sơn nhận xét: Chị Hà Thị Lệ Chi là một nữ kinh doanh thành đạt tại địa phương, biết vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương mình. Chị luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tận tình giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc song.
Có thể bạn quan tâm
Triệu phú chăn cừu Sau nhiều năm gắn bó với chốn thị thành náo nhiệt của TP.Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận), do đam mê nghề chăn nuôi nên Phạm Minh Quang đã rời bỏ mảnh đất yêu thương của mình mà đến xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) lập nghiệp, cuộc sống đã bắt đầu thay đổi từ đây.
Một tay vẫn gây dựng cơ đồ Không may mất đi một cánh tay, nhưng anh Nguyễn Văn Ngô (44 tuổi, trú khu phố Vĩnh Phước, phường Đông Lương, TP. Đông Hà, Quảng Trị) đã vượt khó làm giàu nhờ nỗ lực cá nhân, sự hỗ trợ của gia đình và tổ chức hội.
30 tuổi, thành tỷ phú chanh không hạt miền Tây Ở tuổi 30, anh Nguyễn Văn Thật, ở xã Đông Thạnh (Châu Thành, Hậu Giang) đã là Giám đốc Hợp tác xã với doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm, từ việc cung cấp chanh không hạt giống và thu mua trái.
Vải ngố tràn ngập phố nhái vải thiều Những loại vải này có màu sắc rất kém, quả to, cùi mỏng, chùm quả không đều… Đây là loại vải còn được nông dân gọi là vải “ngố”, có thể trồng ở nhiều nơi.
Nhóm chuỗi liên kết khai thác tiêu thụ cá ngừ Ngày 2.6, đại diện Sở NNPTNT Phú Yên cho biết, nhóm chuỗi đầu tiên của tỉnh về thí điểm liên kết khai thác - thu mua - chế biến - tiêu thụ cá ngừ đại dương vừa công bố hoạt động.