Cảnh giác

Rất may là việc làm mờ ám này đã sớm bị phát hiện và báo cho Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo xử lý kịp thời.
Hóa chất được đổ xuống đất liền sủi bọt và giun bò lên
Suốt mấy năm qua, có hiện tượng các thương lái Trung Quốc tỏa đi khắp các tỉnh, thành “mua những thứ lạ đời”.
Họ mua từ sừng, móng trâu bò, ốc bươu vàng, gỗ sưa, dứa, dừa non, rễ sim, hoa ngâu, lá cây phong ba, hạt chè, xơ dừa đến đuôi trâu...
Mua cái gì thì họ cũng sử dụng một chiêu duy nhất, thu gom với giá cao, số lượng không giới hạn.
Thế là bà con đổ xô đi gom hàng.
Nhiều người vay thêm tiền, huy động họ hàng để thu mua nhưng cứ đến khi vặt hết trái non trong vườn, cắt trụi đuôi trâu, tập kết ốc bươu vàng, đào thảo quả lấy rễ... thì thương lái Trung Quốc đột ngột biến mất.
Thế là người đổ nợ vì không biết bán cho ai, không ít gia đình mất hòa khí vì oán thán nhau.
Nhưng nặng nề hơn là rất nhiều hộ bà con mất đi cái cần câu cơm nuôi sống cả gia đình.
Hãy hình dung những hộ đào rễ thảo quả giờ đây nhìn cả vườn cây chết, trâu bò mất sức kéo vì bị cạy móng... mới thấy sự thiệt hại và đau lòng lớn biết bao. Rồi có lúc họ tập trung tận thu nguyên liệu nông, thủy, hải sản khiến doanh nghiệp xuất khẩu lao đao vì thiếu nguyên liệu...
Những thứ mà thương lái Trung Quốc mua, xem ra không phải vì lợi ích kinh tế.
Tuy nhiên, đến vụ đổ hóa chất dụ giun đất thì có thể nói, mức độ gây hại đã tăng lên. Bởi bắt giun đất sẽ làm cho đất không xốp, cây trồng khó lên.
Bắt giun và đổ hóa chất nữa thì có thể làm chết đất. Bà con nông dân chỉ trông vào mảnh vườn, thửa ruộng.
Kế sinh nhai của họ, của gia đình họ đều dựa cả vào đó. "Giết đất" chẳng khác nào triệt đường sống của người ta.
Tang chứng, vật chứng đã có đủ. Đây là lúc chúng ta cần làm rõ động cơ của các thương lái Trung Quốc; đó là cá nhân hay có tổ chức nào đứng đằng sau và có giải pháp xử lý kiên quyết, mạnh mẽ.
Bên cạnh đó, là việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho người dân biết và hiểu các chiêu trò có hại này.
Mức độ có hại đã tăng lên nên mức độ cảnh giác của cả người dân, lãnh đạo các địa phương cũng phải tăng lên để giúp bà con không bị trúng kế.
Như vụ thương lái Trung Quốc đổ hóa chất dụ giun nói trên, rất hoan nghênh sự cảnh giác và vào cuộc kịp thời của cả người dân và Đồn biên phòng cửa khẩu Lao Bảo.
Có thể bạn quan tâm

Năm 2014, lần đầu tiên hồ tiêu gia nhập “câu lạc bộ xuất khẩu 1 tỷ USD” của Việt Nam. Niềm vui không phải chờ đến cuối năm. Mới hết tháng 10/2014, kim ngạch xuất khẩu tiêu đã tới 1,1 tỷ USD. Cùng với gạo, cà phê, hạt điều, tiêu Việt Nam thuộc nhóm các mặt hàng có vị thế cao trên thị trường thế giới.

Sau 7 tháng chăm bẵm, lứa heo giống do Hội Nông dân tỉnh trao tặng cho các hộ gia đình nghèo đã sinh sản lứa đầu tiên. 160 con heo giống (trị giá 1,5 triệu đồng mỗi con) trao đi, là ngần ấy hy vọng và niềm vui của cả trăm hộ nông dân Nghĩa Hành, Minh Long, Sơn Tịnh, Bình Sơn khi nhận được cơ hội vươn lên trong cuộc sống.

Tuy nhiên, theo đánh giá của ông Nam, niên vụ 2013/2014 giá cà phê khá thấp, điều đáng nói là khi sàn kỳ hạn tăng thì giá nội địa cũng chỉ tăng theo ở mức khiêm tốn, còn khi giá kỳ hạn giảm thì giá nội địa lại rớt thảm hại. Có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu vẫn do chất lượng, thương hiệu và kỹ năng bán hàng của Việt Nam còn yếu.

Hiện nay, tình trạng nông sản Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam có lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép đang là nỗi lo ngại của nhiều người tiêu dùng. Mặc dù nhiều lần được cảnh báo, rau quả Trung Quốc vẫn tràn ngập các chợ, đặc biệt là các loại rau quả trái mùa.

Phong trào trồng dâu, nuôi tằm từ xã Sông Ray đang lan nhanh sang các xã lân cận: Xuân Đông, Xuân Tây. Tính đến nay, huyện Cẩm Mỹ có khoảng 170 hécta diện tích trồng dâu với hàng trăm hộ tham gia nuôi tằm. Chị Nguyễn Thị Trang, người trồng dâu nuôi tằm tại ấp 8, xã Sông Ray, chia sẻ: “Tôi là con gái đất dâu tằm Vĩnh Phúc, nên dù vào Nam tôi vẫn theo nghề này hơn mười mấy năm qua.