Bộ đội Biên phòng giúp ngư dân yên tâm bám biển

Hừng đông, một hồi còi rền vang cảng biển Cửa Việt báo hiệu chuyến hành trình tuần tra biển của BĐBP Quảng Trị bắt đầu. Vừa xem màn hình radar, trung tá Trần Xuân Lạn – Phó Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị vừa cho hay, tùy kế hoạch mà mỗi chuyến tuần tra kéo dài 2-4 ngày giữa sóng gió.
Cách đảo Cồn Cỏ vài hải lý, tàu BP-301901 hú còi, áp sát tàu cá QT-92567 của ngư dân Nguyễn Thanh Hồng (SN 1977, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) kiểm tra thủ tục hành chính. Nở nụ cười tươi, anh Hồng cho biết: “Biển Đông đang kỳ nhạy cảm.
Anh em ngư dân đánh bắt giữa mênh mông biển nước mà gặp được BĐBP là quý lắm, tinh thần phấn khởi, tự tin vì biết rằng luôn có lực lượng chức năng quan tâm, bảo vệ cho mình”. Theo trung tá Lạn, từ tháng 6 đến nay, BĐBP Quảng Trị đã tổ chức 6 đợt tuần tra trên biển, cứu hộ được 12 ngư dân gặp nạn khỏi miệng “Hà Bá”.
Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cứu ngư dân Nguyễn Văn Phảo thoát nạn trong chuyến tuần tra biển ngày 20.8.
Trung tá Nguyễn Dũng – Đồn phó nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cồn Cỏ còn nhớ như in việc cứu được ngư dân Nguyễn Văn Phảo (SN 1977, trú tỉnh Thừa Thiên-Huế) thoát chết trên biển mới đây. Trung tá Dũng kể, đầu giờ chiều 18.8, tàu cá QT - 93331 của ông Nguyễn Tuấn (trú Gio Linh, Quảng Trị) bị sóng đánh chìm. Nhận tin báo, trung tá Dũng dẫn đầu đoàn cứu hộ của BĐBP tiếp cận tàu cá cứu thoát toàn bộ thuyền viên tàu QT-93331 đang trôi dạt giữa biển khơi.
Sau đó, ngư dân Nguyễn Tuấn thuê ngư dân Nguyễn Văn Phảo lặn trục vớt con tàu đắm. Tuy nhiên, do sơ suất nên chiều 20.8, Phảo bị giàn cẩu chữ A (dùng để vớt tàu) gãy đập vào ngực. Rất may, đúng lúc đó tàu CN-09 của BĐBP tỉnh Quảng Trị đi tuần tra ngang qua, phát hiện. Sau khi được quân y trên tàu CN-09 sơ cứu, anh Phảo được chiến sĩ BĐBP đưa vào đảo Cồn Cỏ chăm sóc và hỗ trợ vật chất.
Trung tá Trần Xuân Lạn cho hay: “Mỗi con tàu của ngư dân vươn khơi không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế, mà còn trở thành một cột mốc quan trọng để khẳng định chủ quyền biển đảo quê hương. Vì thế, BĐBP Quảng Trị luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để bảo vệ chủ quyền, bảo vệ ngư dân, ngư trường”.
Thượng tá Nguyễn Văn Phong – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cồn Cỏ cho biết, BĐBP còn xây dựng “hũ gạo tình thương” để giúp ngư dân và nhận cưu mang 2 hộ dân khó khăn sống trên đảo.
Có thể bạn quan tâm

Tính đến trung tuần tháng 11/2014 mặt hàng tôm vẫn duy trì được nhịp độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2013 với mức tăng chung tới 32,9%, đạt giá trị 3,51 tỷ USD, chiếm trên 50% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản đến nửa đầu tháng 11 năm 2014.

Vì vậy, Cty CP TCty Giống cây trồng Thái Bình đã xin mua lại NM để chế biến gạo chất lượng cao, cung ứng ra thị trường. Việc mua lại NM giúp Cty hoàn thiện chuỗi đầu tư SX từ giống- chiến biến và cung ứng gạo đến tay người tiêu dùng.

Những ngày này, đến vương quốc hoa kiểng Cái Mơn (huyện Chợ Lách – Bến Tre) gồm các xã: Vĩnh Thành, Tân Thiềng, Long Thới, Sơn Định, Hưng Khánh Trung B, chúng tôi choáng ngợp trước những vườn hoa kiểng đầy màu sắc, nhà nào cũng chật kín chậu kiểng đủ loại trước sân, sau vườn, ngoài ruộng.

Ông cũng cho biết thêm, có người còn gọi là khoai Từ, nhưng bà con ở đây gọi là khoai lùn Thái. Nó ăn ngon hơn rất nhiều so với khoai lùn thông thường. Đây là loại cây có củ lùn hình tròn, cuống dài kết thành từng chùm, ruột màu trắng trong, phần nhân màu trắng đục chứa nhiều tinh bột.

“Khi hoa được 1 tháng là bắt đầu cho chúng “ăn” điện. Thời gian ấy nhìn các vườn hoa trông như một thành phố sáng rực đèn điện. Khi hoa đến 2 tháng tuổi là cắt, không dùng điện để hãm chúng nữa để chúng phát triển tự do, lấy sức đơm búp, để hoa nở đúng dịp tết”, chị Đào giải thích thêm.